Chúng ta

Chuyện hoa hậu phát biểu tiếng Anh

Thứ năm, 26/4/2018 | 10:26 GMT+7

Việt Nam muốn hội nhập, phát triển thì tiếng Anh là thứ đầu tiên cần phải phổ biến. 

Dân tình chia sẻ clip cô gái đi thi hoa hậu gì đó phát biểu tiếng Anh. Tôi không giỏi môn này mà nghe cũng thấy quá dở. Cái đó thì rõ rồi. Nhưng phê phán hay dè bỉu thì có lẽ nên mạch lạc.

Nên phê phán cơ quan đã lựa chọn và gửi cô ấy đi thi. Việt Nam có cả ngàn người đẹp và giỏi hơn. Mặt khác, tôi thấy cô gái đó đáng khen. Ít nhất là ở chuyện dám nói, sai cũng nói, ngọng cũng nói.

Học tiếng Anh, quan trọng nhất là dám nói, không sợ giao tiếp, không sợ sai, không sợ bị chê. Nếu không được nhúng trong môi trường thì khi đã lớn lên chỉ có vài % là có thể hội đủ các yếu tố cần thiết để học một ngôn ngữ mới (năng lực, quyết tâm, điều kiện, cơ hội). Còn lại cứ bập bẹ là tốt rồi.

Việt Nam muốn hội nhập, phát triển thì tiếng Anh là thứ đầu tiên cần phải phổ biến. Cứ có 10-20 triệu người bập bẹ, dám giao tiếp, kể cả sai hay ngọng, thì rồi sẽ có cả ngàn nhà thơ, nhà báo, tiểu thuyết gia viết bằng tiếng Anh thôi.

Chả nên dè bỉu cô gái đó nhỉ.

>> Quyền được điểm kém

Khúc Trung Kiên

Ý kiến

()