Chúng ta

FPT Telecom Quảng Nam tuột chức vô địch trên đất khách

Thứ ba, 12/7/2016 | 09:36 GMT+7

'Cáo' Quảng Nam thất bại trong trận tranh chức vô địch dù chỉ cách chiến thắng ở trận chung kết vài giây, đặc biệt họ không tận dụng thành công lợi thế dẫn trước trong loạt sút luân lưu khi hai cầu thủ đội nhà INF1 lần lượt sút hỏng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trận chung kết giữa FPT Telecom Quảng Nam và INF1 diễn ra vào ngày 10/7, trên sân bóng Tuyên Sơn. 'Cáo' Quảng Nam thể hiện quyết tâm giành ngôi vô địch bằng cách huy động lực lượng cổ động viên hùng hậu, dù phải di chuyển đoạn đường hơn 70km. Đây là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, thi đấu khoa học và luôn duy trì được lực lượng hùng hậu.</p>

Trận chung kết giữa FPT Telecom Quảng Nam và INF1 diễn ra vào ngày 10/7, trên sân bóng Tuyên Sơn. 'Cáo' Quảng Nam thể hiện quyết tâm giành ngôi vô địch bằng cách huy động lực lượng cổ động viên hùng hậu, dù phải di chuyển đoạn đường hơn 70km. Đây là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, thi đấu khoa học và luôn duy trì được lực lượng hùng hậu.

<p style="text-align:justify;"> Trước khi bước vào trận chung kết, cuộc đối đầu tranh giải Ba giữa Liên quân và INF2 bị gián đoạn một cách đáng tiếc. INF2 dù tập trung đội hình đông đủ từ rất sớm nhưng đối thủ Liên quân lại bất ngờ bỏ cuộc. Điều này khiến Ban tổ chức phải quyết định xử thua Liên quân 0-3, vì tội tự ý bỏ giải. Như vậy, INF2 dù không tốn giọt mồ hôi nào nhưng vẫn đứng thứ Ba chung cuộc.</p>

Trước khi bước vào trận chung kết, cuộc đối đầu tranh giải Ba giữa Liên quân và INF2 bị gián đoạn một cách đáng tiếc. INF2 dù tập trung đội hình đông đủ từ rất sớm nhưng đối thủ Liên quân lại bất ngờ bỏ cuộc. Điều này khiến Ban tổ chức phải quyết định xử thua Liên quân 0-3, vì tội tự ý bỏ giải. Như vậy, INF2 dù không tốn giọt mồ hôi nào nhưng vẫn đứng thứ Ba chung cuộc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Do cuộc chiến tranh giải Ba không thi đấu nên trận chung kết diễn ra sớm hơn 15 phút. Sau thời gian đầu thi đấu thăm dò, hai đội chơi tấn công dồn dập, áp sát để giành thế trận và hy vọng có thể tạo lợi thế dẫn trước. Hàng loạt tình huống bắn phá khung thành đã được hai đội tạo ra. Anh Tú là người khai hỏa để mở màn cho cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ở phút 14 trước khi Triệu Đà quân bình tỷ số 1-1 cho Quảng Nam.</p>

Do cuộc chiến tranh giải Ba không thi đấu nên trận chung kết diễn ra sớm hơn 15 phút. Sau thời gian đầu thi đấu thăm dò, hai đội chơi tấn công dồn dập, áp sát để giành thế trận và hy vọng có thể tạo lợi thế dẫn trước. Hàng loạt tình huống bắn phá khung thành đã được hai đội tạo ra. Anh Tú là người khai hỏa để mở màn cho cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ở phút 14 trước khi Triệu Đà quân bình tỷ số 1-1 cho Quảng Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiệp hai, Văn Dũng là người đã cụ thể hóa đường chuyền của đồng đội để dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho INF1. Tuy nhiên, Quảng Nam sau đó đã ghi liền một mạch hai bàn để dẫn ngược INF1, đều do công của Anh Nam. Đây là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo Quảng Nam, giúp anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đúng thời gian thi đấu chính thức cuối cùng, INF1 bất ngờ có bàn thắng cân bằng tỷ số 3-3 do công của Hồ Phú. Ở loạt sút luân lưu, INF1 đã vượt qua Quảng Nam với tỷ số chung cuộc 3-2.</p>

Hiệp hai, Văn Dũng là người đã cụ thể hóa đường chuyền của đồng đội để dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho INF1. Tuy nhiên, Quảng Nam sau đó đã ghi liền một mạch hai bàn để dẫn ngược INF1, đều do công của Anh Nam. Đây là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo Quảng Nam, giúp anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đúng thời gian thi đấu chính thức cuối cùng, INF1 bất ngờ có bàn thắng cân bằng tỷ số 3-3 do công của Hồ Phú. Ở loạt sút luân lưu, INF1 đã vượt qua Quảng Nam với tỷ số chung cuộc 3-2.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngay sau trận chung kết là lễ bế mạc giải "FTEL Đà Nẵng Open". Khởi tranh từ ngày 23/6, giải bóng đá FPT Telecom Đà Nẵng thu hút 8 đội bóng tham gia, chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. Đây là hoạt động diễn ra thường niên nhằm tạo sân chơi cho tất cả phòng ban. Bên cạnh các trận bóng đá là sự gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau giữa CBNV.</p>

Ngay sau trận chung kết là lễ bế mạc giải "FTEL Đà Nẵng Open". Khởi tranh từ ngày 23/6, giải bóng đá FPT Telecom Đà Nẵng thu hút 8 đội bóng tham gia, chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. Đây là hoạt động diễn ra thường niên nhằm tạo sân chơi cho tất cả phòng ban. Bên cạnh các trận bóng đá là sự gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau giữa CBNV.

<p style="text-align:justify;"> Được đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch nhưng INF2 đã bất ngờ bị INF1 loại ở bán kết trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Ở trận tranh giải Ba, Liên quân bất ngờ bỏ cuộc nên INF2 không cần đá cũng có được chiến thắng 3-0. Anh Nguyễn Văn Thọ, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Quảng Nam trao cờ và phần thưởng cho Văn Thông, đội trưởng INF2. </p>

Được đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch nhưng INF2 đã bất ngờ bị INF1 loại ở bán kết trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Ở trận tranh giải Ba, Liên quân bất ngờ bỏ cuộc nên INF2 không cần đá cũng có được chiến thắng 3-0. Anh Nguyễn Văn Thọ, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Quảng Nam trao cờ và phần thưởng cho Văn Thông, đội trưởng INF2. 

<p style="text-align:justify;"> Vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, và chỉ cách chiến thắng vài giây nhưng 'Cáo' Quảng Nam đã đánh mất lợi thế khi để INF1 quân bình tỷ số. Trong loạt sút luân lưu, Viễn thông FPT Quảng Nam cũng đứng trước cơ hội lớn khi hai cầu thủ INF1 lần lượt sút hỏng. Nhưng do tâm lý không tốt và thiếu may mắn, đội khách một lần nữa không thể cụ thể hóa cơ hội. Thất bại chung cuộc 2-3 trên chấm luân lưu, họ tuột chức vô địch trong lần đầu hành quân ra Đà Nẵng thi đấu.</p>

Vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, và chỉ cách chiến thắng vài giây nhưng 'Cáo' Quảng Nam đã đánh mất lợi thế khi để INF1 quân bình tỷ số. Trong loạt sút luân lưu, Viễn thông FPT Quảng Nam cũng đứng trước cơ hội lớn khi hai cầu thủ INF1 lần lượt sút hỏng. Nhưng do tâm lý không tốt và thiếu may mắn, đội khách một lần nữa không thể cụ thể hóa cơ hội. Thất bại chung cuộc 2-3 trên chấm luân lưu, họ tuột chức vô địch trong lần đầu hành quân ra Đà Nẵng thi đấu.

<p style="text-align:justify;"> Tân vương INF1 cho thấy họ là một tập thể khó bị đánh bại. Dù không có được đội hình đồng đều và chiều sâu lý tưởng, nhưng INF1 lần lượt vượt qua những đội bóng rất mạnh để góp mặt ở trận chung kết trước khi lên ngôi vô địch. Trong hành trình chinh phục đỉnh cao vinh quang, đội bóng này để lại ấn tượng sâu sắc bằng những loạt sút luân lưu định mệnh. Đáng chú ý nhất là trận thắng trước INF2 và FPT Telecom Quảng Nam.</p>

Tân vương INF1 cho thấy họ là một tập thể khó bị đánh bại. Dù không có được đội hình đồng đều và chiều sâu lý tưởng, nhưng INF1 lần lượt vượt qua những đội bóng rất mạnh để góp mặt ở trận chung kết trước khi lên ngôi vô địch. Trong hành trình chinh phục đỉnh cao vinh quang, đội bóng này để lại ấn tượng sâu sắc bằng những loạt sút luân lưu định mệnh. Đáng chú ý nhất là trận thắng trước INF2 và FPT Telecom Quảng Nam.

<p style="text-align:justify;"> Dù không thể giúp 'Cáo' Quảng Nam lên ngôi vương nhưng cá nhân tiền đạo Anh Nam cũng đã có giải đấu rất xuất sắc. Ngoài hai bàn thắng trong trận chung kết, chân sút chủ lực đội khách còn là ngoài nổ quan trọng ở suốt giải đấu. Với 6 bàn thắng ghi được, Anh Nam đã trở thành Vua phá lưới 'FTEL Đà Nẵng Open'.</p>

Dù không thể giúp 'Cáo' Quảng Nam lên ngôi vương nhưng cá nhân tiền đạo Anh Nam cũng đã có giải đấu rất xuất sắc. Ngoài hai bàn thắng trong trận chung kết, chân sút chủ lực đội khách còn là ngoài nổ quan trọng ở suốt giải đấu. Với 6 bàn thắng ghi được, Anh Nam đã trở thành Vua phá lưới 'FTEL Đà Nẵng Open'.

<p style="text-align:justify;"> Cầu thủ INF1 chụp hình lưu niệm trong niềm vui chiến thắng. 'FTEL Đà Nẵng Open' đã kết thúc thành công về yếu tố chuyên môn. Nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề trong công tác tổ chức và tinh thần thi đấu của một số đội bóng vẫn chưa cao. </p>

Cầu thủ INF1 chụp hình lưu niệm trong niềm vui chiến thắng. 'FTEL Đà Nẵng Open' đã kết thúc thành công về yếu tố chuyên môn. Nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề trong công tác tổ chức và tinh thần thi đấu của một số đội bóng vẫn chưa cao. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()