Chúng ta

Lời yêu dành cho một nửa của mày râu FPT

Thứ năm, 29/10/2015 | 11:51 GMT+7

Những ca khúc nồng nàn và sâu lắng trong Hội quán âm nhạc "Một nửa yêu thương" như món quà tinh thần đầy ý nghĩa gửi tặng đến "một nửa thế giới" của FPT nói riêng và Việt Nam nói chung.

<p> Tối ngày 28/10, chương trình Hội quán âm nhạc tháng 10 với chủ đề "Một nửa yêu thương" do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) tổ chức đã diễn ra tại H Cafe - quận 3, TP HCM, thu hút gần 70 cán bộ nhân viên (CBNV) FPT HCM tham dự. Hội quán âm nhạc của FPT HCM định kỳ một năm hai lần. Lần đầu tổ chức ngày 10/4 với đêm nhạc <a href="http://chungta.vn/photo/nguoi-fpt/nguoi-fpt-14-nam-nho-trinh-38916.html">Tình ca da vàng</a> tưởng niệm 14 năm ngày mất của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.</p>

Tối ngày 28/10, chương trình Hội quán âm nhạc tháng 10 với chủ đề "Một nửa yêu thương" do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) tổ chức đã diễn ra tại H Cafe - quận 3, TP HCM, thu hút gần 70 cán bộ nhân viên (CBNV) FPT HCM tham dự. Hội quán âm nhạc của FPT HCM định kỳ một năm hai lần. Lần đầu tổ chức ngày 10/4 với đêm nhạc Tình ca da vàng tưởng niệm 14 năm ngày mất của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

<p> Dù một năm có bao nhiêu ngày để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đi nữa thì trong cuộc sống hằng ngày, vai trò của họ không thể nào đong đếm và phủ nhận. Vì vậy, đêm nhạc không chỉ là món quà tinh thần mà còn là dịp để mỗi người lắng lòng, cảm nhận và chia sẻ về sự tần tảo, hy sinh của những người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt là những người mẹ, người vợ. Trong ảnh là Phước Thịnh (FPT Telecom) - Đoàn Văn công FPT HCM - da diết với "Bông hồng cài áo" và "Mẹ".</p>

Dù một năm có bao nhiêu ngày để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đi nữa thì trong cuộc sống hằng ngày, vai trò của họ không thể nào đong đếm và phủ nhận. Vì vậy, đêm nhạc không chỉ là món quà tinh thần mà còn là dịp để mỗi người lắng lòng, cảm nhận và chia sẻ về sự tần tảo, hy sinh của những người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt là những người mẹ, người vợ. Trong ảnh là Phước Thịnh (FPT Telecom) - Đoàn Văn công FPT HCM - da diết với "Bông hồng cài áo" và "Mẹ".

<p> Sở hữu chất giọng khỏe khoắn và đầy nội lực, Lương Bửu Thọ (FPT Retail) thể hiện "Gánh hàng rau" và sau đó ngẫu hứng với "Trót yêu". Anh cũng là một trong những ca sĩ hát chính trong các tiết mục của FPT Retail tham gia Hội diễn, Hợp ca tranh tài FChoirs...</p>

Sở hữu chất giọng khỏe khoắn và đầy nội lực, Lương Bửu Thọ (FPT Retail) thể hiện "Gánh hàng rau" và sau đó ngẫu hứng với "Trót yêu". Anh cũng là một trong những ca sĩ hát chính trong các tiết mục của FPT Retail tham gia Hội diễn, Hợp ca tranh tài FChoirs...

<p> Khách mời của đêm nhạc là ca sĩ Nguyễn Hồng Ân. Anh sở hữu giọng ca đẹp, ngoại hình lịch lãm và phong cách thể hiện chân tình, giàu cảm xúc. Đến với chương trình, Hồng Ân gửi tặng người FPT 2 ca khúc trong album "Ánh sáng từ tâm", gồm: Như giấc chiêm bao, Mẹ tôi.<br /> Anh chia sẻ, chương trình giàu ý nghĩa và không gian âm nhạc ấm cúng đã mang đến cho anh nhiều cảm xúc lắng đọng. Hồng Ân sẽ dùng catse của đêm nhạc cho một chương trình thiện nguyện tại Quảng Ngãi.</p>

Khách mời của đêm nhạc là ca sĩ Nguyễn Hồng Ân. Anh sở hữu giọng ca đẹp, ngoại hình lịch lãm và phong cách thể hiện chân tình, giàu cảm xúc. Đến với chương trình, Hồng Ân gửi tặng người FPT 2 ca khúc trong album "Ánh sáng từ tâm", gồm: Như giấc chiêm bao, Mẹ tôi.
Anh chia sẻ, chương trình giàu ý nghĩa và không gian âm nhạc ấm cúng đã mang đến cho anh nhiều cảm xúc lắng đọng. Hồng Ân sẽ dùng catse của đêm nhạc cho một chương trình thiện nguyện tại Quảng Ngãi.

<p> Bên cạnh đó, đêm nhạc cũng là cơ hội để đấng mày râu FPT nhắn gửi những lời chúc cũng như tâm tư tình cảm của mình đến chị em trong đơn vị qua cánh thư nhỏ do Ban tổ chức phát cho mọi người. Ca sĩ Hồng Ân và MC Bích Vy chia sẻ những gửi gắm của các nam nhân đến chị em FPT trong phần giao lưu với khán giả. </p>

Bên cạnh đó, đêm nhạc cũng là cơ hội để đấng mày râu FPT nhắn gửi những lời chúc cũng như tâm tư tình cảm của mình đến chị em trong đơn vị qua cánh thư nhỏ do Ban tổ chức phát cho mọi người. Ca sĩ Hồng Ân và MC Bích Vy chia sẻ những gửi gắm của các nam nhân đến chị em FPT trong phần giao lưu với khán giả. 

<p> Khán giả trầm trồ với những lời chúc "có cánh" và dí dỏm của cánh mày râu. </p>

Khán giả trầm trồ với những lời chúc "có cánh" và dí dỏm của cánh mày râu. 

<p> Thanh Thoa (FPT Retail) nồng nàn với ca khúc "Mẹ yêu". Cùng với Bửu Thọ, Thanh Thoa cũng là một trong những ca sĩ giọng ca đại diện cho FPT Retail tham gia hầu hết các tiết mục Hội diễn. </p>

Thanh Thoa (FPT Retail) nồng nàn với ca khúc "Mẹ yêu". Cùng với Bửu Thọ, Thanh Thoa cũng là một trong những ca sĩ giọng ca đại diện cho FPT Retail tham gia hầu hết các tiết mục Hội diễn. 

<p> Chất giọng trầm ấm của Đoàn Nguyên (Sendo) gửi trọn trong ca khúc "Đời đá vàng". Coi ca hát là niềm đam mê và sở thích nên Đoàn Nguyên góp mặt trong hầu hết các chương trình hội quán âm nhạc của FPT HCM cũng như các tiết mục tham gia Hội diễn của Sendo.</p>

Chất giọng trầm ấm của Đoàn Nguyên (Sendo) gửi trọn trong ca khúc "Đời đá vàng". Coi ca hát là niềm đam mê và sở thích nên Đoàn Nguyên góp mặt trong hầu hết các chương trình hội quán âm nhạc của FPT HCM cũng như các tiết mục tham gia Hội diễn của Sendo.

<p> Nguyễn Kim Long (FPT IS) da diết với "Mẹ, con đã về". Là người đạo diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật trong và ngoài FPT, chàng cán bộ Văn hóa - Đoàn thể của FPT IS thu hút khán giả bởi lối trình diễn tự tin và chất giọng trầm ấm. Sau đó, anh còn được một khán giả mến mộ "đặt hàng" thêm ca khúc "Vội vàng".</p>

Nguyễn Kim Long (FPT IS) da diết với "Mẹ, con đã về". Là người đạo diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật trong và ngoài FPT, chàng cán bộ Văn hóa - Đoàn thể của FPT IS thu hút khán giả bởi lối trình diễn tự tin và chất giọng trầm ấm. Sau đó, anh còn được một khán giả mến mộ "đặt hàng" thêm ca khúc "Vội vàng".

<p> Phan Nhật (FPT Telecom) được ví như "Ưng Hoàng Phúc của FPT" mang đến đêm nhạc ca khúc "Nước trong nguồn" đầy sâu lắng về người mẹ. Chàng cán bộ Văn hóa - Đoàn thể này còn được biết đến với vai trò đạo diễn nhiều tiết mục tham gia Hội diễn của FPT Telecom và nhiều chế tác STCo mang phong cách mới mẻ như "Chắc lương Tết sẽ về", "Khúc hát người Viễn thông"...</p>

Phan Nhật (FPT Telecom) được ví như "Ưng Hoàng Phúc của FPT" mang đến đêm nhạc ca khúc "Nước trong nguồn" đầy sâu lắng về người mẹ. Chàng cán bộ Văn hóa - Đoàn thể này còn được biết đến với vai trò đạo diễn nhiều tiết mục tham gia Hội diễn của FPT Telecom và nhiều chế tác STCo mang phong cách mới mẻ như "Chắc lương Tết sẽ về", "Khúc hát người Viễn thông"...

<p> Ngọc Bích (Sendo) được coi là "gương mặt thân quen" của Đoàn Văn công FPT HCM. Ngoài lối trình diễn trẻ trung, tự tin và chất giọng khỏe khoắn, Ngọc Bích còn có thể thể hiện những ca khúc tiếng Anh đầy truyền cảm. Cô mang đến đêm nhạc 2 ca khúc "Là con gái thật tuyệt" và "You raise me up". </p>

Ngọc Bích (Sendo) được coi là "gương mặt thân quen" của Đoàn Văn công FPT HCM. Ngoài lối trình diễn trẻ trung, tự tin và chất giọng khỏe khoắn, Ngọc Bích còn có thể thể hiện những ca khúc tiếng Anh đầy truyền cảm. Cô mang đến đêm nhạc 2 ca khúc "Là con gái thật tuyệt" và "You raise me up". 

<p> Tưởng chừng như không thể cùng các đồng đội trong Đoàn Văn công FPT HCM tham gia đêm nhạc, nhưng Như Ý (FPT Telecom) cũng kịp góp mặt trong chương trình vào "phút cuối". Cô thể hiện ca khúc "Ngày cho em" trẻ trung và vui nhộn do bản thân tự sáng tác.</p>

Tưởng chừng như không thể cùng các đồng đội trong Đoàn Văn công FPT HCM tham gia đêm nhạc, nhưng Như Ý (FPT Telecom) cũng kịp góp mặt trong chương trình vào "phút cuối". Cô thể hiện ca khúc "Ngày cho em" trẻ trung và vui nhộn do bản thân tự sáng tác.

<p> Đêm nhạc "Một nửa yêu thương" khép lại với "Lời yêu thương" do các ca sĩ FPT thể hiện. Dù chỉ diễn ra trong gần 2 giờ nhưng đêm nhạc để lại nhiều dư âm ấm cúng và lắng đọng cho ca sĩ lẫn người nghe. <br /><span style="color:rgb(0,0,0);">Đến với chương trình từ khá sớm, Nguyễn Thị Kim Ngọc (FPT Telecom) chia sẻ, </span><span style="color:rgb(0,0,0);">là con gái nên chị qua đêm nhạc này, bản thân cũng dễ dàng thấu hiểu được những hy sinh vô điều kiện của người bà, người mẹ, người chị. </span><br /><span style="color:rgb(0,0,0);">“'Một nửa yêu thương' với nhiều cung bậc cảm xúc, nhẹ nhàng sâu lắng và chất chứa nhiều nỗi niềm. Càng nghe tôi càng thấm đẫm và cảm thấy yêu mẹ nhiều hơn. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Hãy trân trọng và hành động </span><span style="color:rgb(0,0,0);">với những người phụ nữ mình yêu thương </span><span style="color:rgb(0,0,0);">khi chưa quá muộn", Ngọc bộc bạch.</span></p>

Đêm nhạc "Một nửa yêu thương" khép lại với "Lời yêu thương" do các ca sĩ FPT thể hiện. Dù chỉ diễn ra trong gần 2 giờ nhưng đêm nhạc để lại nhiều dư âm ấm cúng và lắng đọng cho ca sĩ lẫn người nghe. 
Đến với chương trình từ khá sớm, Nguyễn Thị Kim Ngọc (FPT Telecom) chia sẻ, là con gái nên chị qua đêm nhạc này, bản thân cũng dễ dàng thấu hiểu được những hy sinh vô điều kiện của người bà, người mẹ, người chị. 
“'Một nửa yêu thương' với nhiều cung bậc cảm xúc, nhẹ nhàng sâu lắng và chất chứa nhiều nỗi niềm. Càng nghe tôi càng thấm đẫm và cảm thấy yêu mẹ nhiều hơn. Hãy trân trọng và hành động với những người phụ nữ mình yêu thương khi chưa quá muộn", Ngọc bộc bạch.

Thiên Bình

Ý kiến

()