Đi qua tâm bão

Chưa bao giờ chi nhánh Quảng Bình lại đông người và bận bịu đến vậy. Đến nỗi cầm cốc cà phê trên tay cũng phải bàn công việc, thậm chí kể chuyện vui cũng liên quan đến công việc. 

Nguyễn Tấn Việt

Trách và yêu

3-0 cho đội tuyển bóng đá nam Thái Lan trước Việt Nam. Tôi nhìn quanh quán cafe chỉ còn vài người dù trước đó quán đông không một chỗ ngồi, và thời gian vẫn còn khoảng 20 phút. 

Nguyễn Tấn Việt

Chuyện sa thải

Sáng nay đọc tin thấy HLV người Bồ Đồ Nha Jose Mourinho chính thức bị CLB Chelsea sa thải, lòng cảm thấy buồn và chợt nghiệm ra nhiều điều.

Nguyễn Tấn Việt

Mùa mưa quê tôi

Nhà tôi thời trước còn ở vùng thấp, nơi chỉ thưa thớt vài mái nhà tranh vách nứa, một khoảng vườn rộng với cây cối um tùm, làm cho xóm nghèo trở nên lạnh lẽo, nhất là những chiều mưa mùa đông.

Nguyễn Tấn Việt

Người FPT thích STCo

Tôi may mắn được đi dự nhiều chương trình sự kiện, hoạt động văn hóa và phong trào của FPT tại các đơn vị, chi nhánh, và ở đâu đó trong tâm trí mỗi cán bộ lãnh đạo đều ý thức được sức mạnh văn hóa STCo. Nhưng đám đông còn lại có nhiều điều phải nói. 

Nguyễn Tấn Việt