Sáng tạo hoá ra không phải là thứ cao siêu mà phải phổ cập.
Khúc Trung Kiên Muốn có một người bạn, trước hết mình phải là một người bạn.
Khúc Trung Kiên Nơi đây thực sự cần được giúp đỡ nhưng không phải để cứu đói, cứu lụt...
Khúc Trung Kiên Giáo dục rõ ràng Việt Nam có ưu thế ở rất nhiều điểm.
Khúc Trung Kiên Tôi nghĩ, du học không phải là một giấc mơ mà là một sự lựa chọn.
Khúc Trung Kiên Sai lầm là điều không ai mong muốn nhưng lại không tránh khỏi.
Khúc Trung Kiên Đừng đổ lỗi cho bọn trẻ hay lý do khách quan.
Khúc Trung Kiên Có ai biết ở đâu bán robot lập trình không?
Khúc Trung Kiên Bọn trẻ nên có cách tư duy khác. Đúng sai chưa biết...
Khúc Trung Kiên Mấy lần định viết về topic này nhưng mà lăn tăn mãi. Nhân dịp cả nước đang tất tưởi với việc chạy (vạy) cho con em vào lớp 10 và đại học, cứ thấy có gì đó sai sai, đành phải nêu vài ý kiến.
Khúc Trung Kiên Con cái nên chọn những con đường phù hợp hơn để phát triển học vấn, không thể đòi hỏi cha mẹ hy sinh vô điều kiện như vậy, dù đó luôn là sự hy sinh tự nguyện.
Khúc Trung Kiên Vấn đề của trẻ con thường bắt nguồn từ người lớn. Việc không trân trọng những giá trị thật mà cứ chạy theo những thứ phù phiếm, để được "mở mày mở mặt" khiến cho hệ thống giá trị bị đảo lộn.
Khúc Trung Kiên "Nếu được lựa chọn tôi sẽ lựa chọn cá tôm thay vì sắt thép". Nhiều người lên tiếng như thế, trừ những người có thực quyền lựa chọn khi cấp phép hoặc khi ngơ đi những vi phạm.
Khúc Trung Kiên Đồng ý là ở ta quá nhiều cái dở, những thứ người ta hay thì mình càng dở. Nhưng nếu so sánh thì cần bình tâm hơn.
Khúc Trung Kiên