Chúng ta

Mẹ thường gọi bố là lợn

Thứ năm, 15/3/2018 | 07:51 GMT+7

Một lần nọ, ông bố vào rừng săn bắn được một con nai rồi ông mang về nhà nấu bữa tối cho các con. 

Tên con vật mẹ thường gọi bố

Ông thừa biết các con của mình không chịu ăn thức ăn lạ nên ông quyết định không nói cho chúng về món thịt nai.

Trong suốt bữa ăn, cô con gái út luôn miệng hỏi ông về món thịt đến nỗi ông đành phải trả lời:

- Thôi được rồi, con nghe này, đây là một gợi ý của bố nhé: Mẹ con thỉnh thoảng vẫn gọi bố là con vật này đấy, con đã đoán ra chưa nào con yêu?

Cô con gái út liền la lên:

- A, thì ra là thịt lợn! Thế mà bố ra vẻ bí mật lắm vậy!

Theo VnExpress

Ý kiến

()