Chúng ta

Lý luận của bà vợ khi mua hàng hiệu

Chủ nhật, 3/4/2016 | 12:06 GMT+7

Lúc đi ngang một cửa hàng thời trang, vợ õng ẹo với chồng khi đòi mua một chiếc túi xách. Sau khi xem giá, anh chồng xanh mặt hỏi:

- Em muốn mua nó thật? Một cái túi mà 30 triệu? Em có điên không?

ly-luan-cua-ba-vo-khi-mua-hang-hieu

Cô vợ nũng nịu:

- Nếu tính kỹ thì đâu có tốn đồng nào đâu anh!

Anh chồng nhăn mặt:

- Em tính cho anh xem nào!

- Này nhé, túi xịn thế này ít nhất em sẽ dùng được hai năm, vị chi một năm là 15 triệu, tức là một ngày khoảng 40 nghìn, một giờ tầm 2 nghìn, một phút là 30 đồng, mà 30 đồng gọi gì là tiền. Thế chẳng phải cái túi lọt vào tay em hoàn toàn miễn phí sao?

Theo VnExpress

Ý kiến

()