Chúng ta

Ăn mày thời khủng hoảng

Thứ hai, 1/6/2015 | 15:13 GMT+7

11 giờ đêm, có tiếng chuông gọi cửa ngôi biệt thự.

2-2519-1432796963-9280-1433132676.jpg
 

Bà chủ nhà ra mở cửa thấy một người ăn mày. Vừa thấy bà chủ, anh chàng khốn khó nói:

- Xin lỗi quý bà, mong bà bố thí cho kẻ nghèo này một chút cái ăn.

- Anh có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn đi xin ăn?

- Dạ, thưa bà, tôi biết chứ. Nhưng vào thời khủng hoảng kinh tế như thế này, thiên hạ càng ngày càng trở nên hà tiện nên tôi phải làm thêm giờ.

Theo VnExpress

Ý kiến

()