Chúng ta

TIN giành giải Nhất STCo OKR nhà 'Cáo'

Thứ tư, 16/10/2019 | 21:15 GMT+7

Vượt qua 47 bài dự thi khác, tác phẩm “HR có ai ngờ” kể về câu chuyện tuyển dụng của bộ phận nhân sự nhà TIN nói riêng và toàn FPT Telecom nói chung đã giành được số điểm cao nhất từ BGK STCo OKR.

<p class="Normal"> Bài hát "HR có ai ngờ" dựa trên sáng tác "<span>Mắt nai cha cha cha" của Sỹ Luân từ </span><span>Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc (TIN).</span><span> </span></p> <p class="Normal"> Với giai điệu vui tươi từ nền ca khúc "Mắt nai cha cha cha", các cô gái đến từ Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc (TIN) đã xuất sắc vượt qua các sản phẩm STCo để giành giải nhất của cuộc thi.</p> <p class="Normal"> Nhờ nét vui nhộn, hóm hỉnh, câu chuyện tuyển dụng của Team HR (nhân sự) nhà TIN nói riêng và toàn FPT Telecom nói chung đã được thể hiện rất "chất" và "trúng". Bài thi cũng được đầu tư chất lượng hình ảnh không kém gì những MV chuyên nghiệp hiện nay với điểm nhấn là diễn xuất tự nhiên của các cô gái tài năng. <span>Tác phẩm đã đem lại cho người xem những cảm xúc đáng đầy bất ngờ như chính tên ca khúc.</span></p>

Bài hát "HR có ai ngờ" dựa trên sáng tác "Mắt nai cha cha cha" của Sỹ Luân từ Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc (TIN). 

Với giai điệu vui tươi từ nền ca khúc "Mắt nai cha cha cha", các cô gái đến từ Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc (TIN) đã xuất sắc vượt qua các sản phẩm STCo để giành giải nhất của cuộc thi.

Nhờ nét vui nhộn, hóm hỉnh, câu chuyện tuyển dụng của Team HR (nhân sự) nhà TIN nói riêng và toàn FPT Telecom nói chung đã được thể hiện rất "chất" và "trúng". Bài thi cũng được đầu tư chất lượng hình ảnh không kém gì những MV chuyên nghiệp hiện nay với điểm nhấn là diễn xuất tự nhiên của các cô gái tài năng. Tác phẩm đã đem lại cho người xem những cảm xúc đáng đầy bất ngờ như chính tên ca khúc.

<p> Bài thi "Em vào review nhé" của FTI HCM, đại diện là chị Đoàn Huỳnh Như Ý giành giải Nhì trị giá 8 triệu đồng. Ca khúc dựa trên nền nhạc "Anh nhà ở đâu thế" của Lyly.</p>

Bài thi "Em vào review nhé" của FTI HCM, đại diện là chị Đoàn Huỳnh Như Ý giành giải Nhì trị giá 8 triệu đồng. Ca khúc dựa trên nền nhạc "Anh nhà ở đâu thế" của Lyly.

<p> Bài hát "Người hãy leng keng đi" của anh Mai Xuân Dinh - FPT Telecom Hưng Yên dựa trên bản hit "Người hãy quên em đi" của ca sĩ Mỹ Tâm nhận giải Ba trị giá 5 triệu đồng.</p>

Bài hát "Người hãy leng keng đi" của anh Mai Xuân Dinh - FPT Telecom Hưng Yên dựa trên bản hit "Người hãy quên em đi" của ca sĩ Mỹ Tâm nhận giải Ba trị giá 5 triệu đồng.

<p> Trung tâm Dịch vụ Truyền hình FPT đạt giải đơn vị có số lượng bài thi nhiều nhất - trị giá 5 triệu đồng với 13 bài tham gia chương trình.</p>

Trung tâm Dịch vụ Truyền hình FPT đạt giải đơn vị có số lượng bài thi nhiều nhất - trị giá 5 triệu đồng với 13 bài tham gia chương trình.

<p> Video "Hãy yêu FPT" của chị Nguyễn Thị Phương Chi - FPT Telecom Quảng Trị dựa trên nền nhạc ca khúc "Người hãy quên em đi" đạt giải video dàn dựng công phu nhất trị giá 2 triệu đồng.</p>

Video "Hãy yêu FPT" của chị Nguyễn Thị Phương Chi - FPT Telecom Quảng Trị dựa trên nền nhạc ca khúc "Người hãy quên em đi" đạt giải video dàn dựng công phu nhất trị giá 2 triệu đồng.

<p> Bài hát "<span style="color:rgb(0,0,0);">Những Bước Chân Nhà Cáo", s</span><span style="color:rgb(0,0,0);">áng tác bởi chị Vi Ngọc Hà -</span><span style="color:rgb(0,0,0);">Trung tâm Dịch vụ Truyền hình, thể hiện bởi </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Tập thể CBCNV FPT Telecom đạt giải "Bài dự thi ý nghĩa nhất" trị giá 2 triệu đồng.</span></p>

Bài hát "Những Bước Chân Nhà Cáo", sáng tác bởi chị Vi Ngọc Hà -Trung tâm Dịch vụ Truyền hình, thể hiện bởi Tập thể CBCNV FPT Telecom đạt giải "Bài dự thi ý nghĩa nhất" trị giá 2 triệu đồng.

<p> Bài dự thi hài hước nhất là <span style="color:rgb(0,0,0);">tác phẩm "Để Mị kể OKR" của chi nhánh Bình Định, viết lại lời bởi chị Nguyễn Hoài Giang, dựa trên </span><span style="color:rgb(0,0,0);">bài hát gốc "Để Mị nói cho mà nghe" của tác giả Thịnh Kainz-Kata Trần.</span></p>

Bài dự thi hài hước nhất là tác phẩm "Để Mị kể OKR" của chi nhánh Bình Định, viết lại lời bởi chị Nguyễn Hoài Giang, dựa trên bài hát gốc "Để Mị nói cho mà nghe" của tác giả Thịnh Kainz-Kata Trần.

<p> 3 sản phẩm đạt giải Bài dự thi sớm nhất là "More and more" của anh Trần Phú Hòa - Trung tâm CSKH (dựa trên ca khúc Lá xanh - Hoàng Việt)...</p>

3 sản phẩm đạt giải Bài dự thi sớm nhất là "More and more" của anh Trần Phú Hòa - Trung tâm CSKH (dựa trên ca khúc Lá xanh - Hoàng Việt)...

<p> ... bài dự thi "Nhiệt huyết 300k" của anh Vương Thanh Tâm - Trung tâm CSKH, dựa trên nền nhạc bài "<span style="color:rgb(0,0,0);">Nam Bộ kháng chiến" của Tạ Thanh Sơn.</span></p>

... bài dự thi "Nhiệt huyết 300k" của anh Vương Thanh Tâm - Trung tâm CSKH, dựa trên nền nhạc bài "Nam Bộ kháng chiến" của Tạ Thanh Sơn.

<p> ... và "Bài ca Leng Keng" dựa trên nhạc phẩm "<span style="color:rgb(0,0,0);">Nối vòng tay lớn" - Trịnh Công Sơn của chị Cao Thị Mai Anh - </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Trung tâm CSKH Hà Nội.</span></p>

... và "Bài ca Leng Keng" dựa trên nhạc phẩm "Nối vòng tay lớn" - Trịnh Công Sơn của chị Cao Thị Mai Anh - Trung tâm CSKH Hà Nội.

Cuộc thi "Sáng tác STCO OKR" kết hợp tinh thần sáng tạo, vui vẻ của STCo và tinh thần tận lực, nhiệt huyết của OKRs - có tổng giải thưởng lên tới 40 triệu đồng. Bài dự thi là sản phẩm do tác giả/nhóm tác giả tự sáng tác lời STCo dựa trên nền nhạc có sẵn hoặc tự tạo. Thành viên Ban giám khảo cuộc thi bao gồm anh Hoàng Việt Anh (TGĐ FPT Telecom), anh Đinh Tiến Dũng (Giám đốc Sáng tạo Truyền hình FPT) và anh Phan Phước Nhật (Trưởng Phòng Văn hóa và Đoàn thể). 

>> Sức sáng tạo mạnh mẽ của nhà 'Cáo' thể hiện qua STCo OKR

Hà An

Ảnh: FIL

Ý kiến

()