Chúng ta

Mắc kẹt với lũ trẻ mùa Covid

Thứ tư, 1/4/2020 | 10:01 GMT+7

Trường học đóng cửa, bố mẹ phải làm việc ở nhà và không thể để con cho ông bà trông nom. Điều này có nghĩa là họ đang dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết với tụi nhỏ. Giờ thì họ đang gặp đủ thứ rắc rối!

<p class="Normal"> Khi mẹ làm việc ở nhà.</p>

Khi mẹ làm việc ở nhà.

<p class="Normal"> Ngày thứ 10 cách ly.</p>

Ngày thứ 10 cách ly.

<p class="Normal"> Con trai phát hiện ra tôi không đi làm.</p>

Con trai phát hiện ra tôi không đi làm.

<p class="Normal"> Ngày cách ly thứ 2. Bùn tốt cho tâm hồn.</p>

Ngày cách ly thứ 2. Bùn tốt cho tâm hồn.

<p> Work from home.</p>

Work from home.

<p class="Normal"> Hôm qua đứa nhỏ nhà tôi tự cắt tóc.</p>

Hôm qua đứa nhỏ nhà tôi tự cắt tóc.

<p class="Normal"> Mấy đứa nhỏ nghỉ học ở nhà. Hãy cứu tôi.</p>

Mấy đứa nhỏ nghỉ học ở nhà. Hãy cứu tôi.

<p class="Normal"> Trong khi thế giới đang chiến đấu để giành giấy vệ sinh, thì đứa nhỏ nhà tôi lại đang tắm cho chúng.</p>

Trong khi thế giới đang chiến đấu để giành giấy vệ sinh, thì đứa nhỏ nhà tôi lại đang tắm cho chúng.

<p class="Normal"> Tôi đã không nên thuê ngoài dạy học tại gia.</p>

Tôi đã không nên thuê ngoài dạy học tại gia.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">View mới từ văn phòng.</span></p>

View mới từ văn phòng.

<p class="Normal"> Tôi nhìn thấy những chữ này lúc đi bộ buổi sáng.</p>

Tôi nhìn thấy những chữ này lúc đi bộ buổi sáng.

<p class="Normal"> Cách ly xã hội. Tôi có 3 đứa nhỏ. Đây là pháo đài ấm áp của chúng tôi.</p>

Cách ly xã hội. Tôi có 3 đứa nhỏ. Đây là pháo đài ấm áp của chúng tôi.

<p class="Normal"> Lòng khoan dung.</p>

Lòng khoan dung.

<p class="Normal"> “Ba, chúng con chán lắm rồi!”. “Ok, bỏ chiếc máy tính xách tay này xuống, rồi dựng lại”.</p>

“Ba, chúng con chán lắm rồi!”. “Ok, bỏ chiếc máy tính xách tay này xuống, rồi dựng lại”.

<p class="Normal"> Ngày thứ 2 làm việc tại nhà với kẻ khủng bố nhỏ này.</p>

Ngày thứ 2 làm việc tại nhà với kẻ khủng bố nhỏ này.

<p class="Normal"> Ngày 2 trong kỳ cách ly 6 tuần và con tôi làm hỏng chiếc TV.</p>

Ngày 2 trong kỳ cách ly 6 tuần và con tôi làm hỏng chiếc TV.

<p> Work from home</p>

Work from home

<p> "Bạn tôi mua được 18 cuộn giấy và lũ trẻ nhà cô ấy cho cả xuống bồn tắm".</p>

"Bạn tôi mua được 18 cuộn giấy và lũ trẻ nhà cô ấy cho cả xuống bồn tắm".

<p class="Normal"> Chúng tôi nhanh chóng chuyển việc học tại gia thành bữa tiệc trượt patin.</p>

Chúng tôi nhanh chóng chuyển việc học tại gia thành bữa tiệc trượt patin.

<p class="Normal"> Cách ly xã hội ngày 12: Hôm nay mấy đứa nhỏ muốn tôi mặc váy cưới vào bữa trưa và tôi không thể nghĩ ra được lý do từ chối.</p>

Cách ly xã hội ngày 12: Hôm nay mấy đứa nhỏ muốn tôi mặc váy cưới vào bữa trưa và tôi không thể nghĩ ra được lý do từ chối.

<p class="Normal"> Dùng nước mắt để làm sạch lớp sơn màu xanh lá cây vương vãi khắp nhà.</p>

Dùng nước mắt để làm sạch lớp sơn màu xanh lá cây vương vãi khắp nhà.

<p class="Normal"> Tôi cố gắng làm việc với thằng cu 4 tuổi mặc đồ Spiderman trên bàn sau lưng tôi.</p>

Tôi cố gắng làm việc với thằng cu 4 tuổi mặc đồ Spiderman trên bàn sau lưng tôi.

<p class="Normal"> Giữ cho lũ trẻ bận rộn khi ở nhà.</p>

Giữ cho lũ trẻ bận rộn khi ở nhà.

<p class="Normal"> Chuyện cách ly đang diễn ra khá tốt.</p>

Chuyện cách ly đang diễn ra khá tốt.

<p class="Normal"> Tôi đang hối hận vì đã mua bộ LEGO cả 100 đô la để rồi bị tụi nhỏ hờ hững. Thay vào đó chúng chơi với chiếc hộp các tông và cái nắp đậy suốt 2 tiếng rồi.</p>

Tôi đang hối hận vì đã mua bộ LEGO cả 100 đô la để rồi bị tụi nhỏ hờ hững. Thay vào đó chúng chơi với chiếc hộp các tông và cái nắp đậy suốt 2 tiếng rồi.

Lizzy (theo Bored Panda)

Ý kiến

()