Chúng ta

Vượt nắng gắt Công đoàn FPT cùng Bộ khoa học trao yêu thương trẻ em Nghệ An

Thứ năm, 25/10/2018 | 09:00 GMT+7

Ngày 24/10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Công đoàn FPT thực hiện chuyến hành trình hơn 300 km về Nghệ An chia sẻ yêu thương cho trẻ em khó khăn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chuyến thiện nguyện lần này của Công đoàn FPT và Bộ Khoa học Công nghệ ghé thăm vùng đất nghèo xứ Nghệ - huyện Tân Kỳ. Từ Hà Nội, đoàn vượt qua hơn 300 km với thời tiết thất thường, vừa mưa vừa nắng. Đặc biệt, khi chạm đất Nghệ An, thời tiết ảnh hưởng bởi gió lào nên vô cùng gắt.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tuy nhiên, tình người vẫn ngọt ngào và dịu mát khi trước mặt là địa điểm chia sẻ yêu thương đầu tiên. Chuyến đi lần này, đoàn ghé thăm lớp học tình thương của thầy giáo Nguyễn Văn Học và trường tiểu học Nghĩa Thái, xã Tân Kỳ, Nghệ An.</p>

Chuyến thiện nguyện lần này của Công đoàn FPT và Bộ Khoa học Công nghệ ghé thăm vùng đất nghèo xứ Nghệ - huyện Tân Kỳ. Từ Hà Nội, đoàn vượt qua hơn 300 km với thời tiết thất thường, vừa mưa vừa nắng. Đặc biệt, khi chạm đất Nghệ An, thời tiết ảnh hưởng bởi gió lào nên vô cùng gắt.

Tuy nhiên, tình người vẫn ngọt ngào và dịu mát khi trước mặt là địa điểm chia sẻ yêu thương đầu tiên. Chuyến đi lần này, đoàn ghé thăm lớp học tình thương của thầy giáo Nguyễn Văn Học và trường tiểu học Nghĩa Thái, xã Tân Kỳ, Nghệ An.

<p class="Normal"> Địa điểm đầu tiên là "Lớp học tình thương" của thầy giáo Nguyễn Văn Học. Tại đây, Tập đoàn FPT trao tặng hai chiếc máy tình cho thầy và trò lớp học.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, câu chuyện về lớp học của thầy Học làm rung động trái tim của đoàn thiện nguyện FPT khi nghe Thứ trưởng Bộ khoa học Công nghệ - Bùi Thế Duy kể câu chuyện cảm động về lớp học. Do vậy, đoàn đã quyết định về giúp đỡ một phần cho thầy và trò có điều kiện học tập tốt hơn.</p>

Địa điểm đầu tiên là "Lớp học tình thương" của thầy giáo Nguyễn Văn Học. Tại đây, Tập đoàn FPT trao tặng hai chiếc máy tình cho thầy và trò lớp học.

Trước đó, câu chuyện về lớp học của thầy Học làm rung động trái tim của đoàn thiện nguyện FPT khi nghe Thứ trưởng Bộ khoa học Công nghệ - Bùi Thế Duy kể câu chuyện cảm động về lớp học. Do vậy, đoàn đã quyết định về giúp đỡ một phần cho thầy và trò có điều kiện học tập tốt hơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phần quà là hai chiếc máy tính để thầy Học tiếp cận với mạng Internet tốt hơn, từ đây có những bài giảng hay và bổ ích cho học sinh. Bên cạnh đó, đoàn cũng mang đến nhiều sách tham khảo cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 để thầy Học cùng các em có thêm tài liệu để ôn tập và phát triển khả năng. </p>

Phần quà là hai chiếc máy tính để thầy Học tiếp cận với mạng Internet tốt hơn, từ đây có những bài giảng hay và bổ ích cho học sinh. Bên cạnh đó, đoàn cũng mang đến nhiều sách tham khảo cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 để thầy Học cùng các em có thêm tài liệu để ôn tập và phát triển khả năng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lớp học của thầy Học hiện tại có 160 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Thầy xuất phát không phải là sư phạm nhưng vì thương hoàn cảnh của nhiều em học sinh trên địa bàn không có điều kiện đến trường nên đã mở lớp học này để cưu mang các em.</p>

Lớp học của thầy Học hiện tại có 160 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Thầy xuất phát không phải là sư phạm nhưng vì thương hoàn cảnh của nhiều em học sinh trên địa bàn không có điều kiện đến trường nên đã mở lớp học này để cưu mang các em.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chia sẻ tại sự kiện, chị Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn FPT cho biết: “Vô cùng may mắn khi Tập đoàn FPT được Bộ Khoa học Công nghệ trao cho cơ hội để đến với lớp học lần này. Công ty cũng xúc động trước tình người, tình thầy trò và lớp học ý nghĩa này của thầy Học”. Qua đây, chị cũng bày tỏ, sự giúp đỡ lần này không quá nhiều nhưng hy vọng mang đến được ước mơ, con đường tương lai sáng lạn hơn các em học sinh tại đây.</p>

Chia sẻ tại sự kiện, chị Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn FPT cho biết: “Vô cùng may mắn khi Tập đoàn FPT được Bộ Khoa học Công nghệ trao cho cơ hội để đến với lớp học lần này. Công ty cũng xúc động trước tình người, tình thầy trò và lớp học ý nghĩa này của thầy Học”. Qua đây, chị cũng bày tỏ, sự giúp đỡ lần này không quá nhiều nhưng hy vọng mang đến được ước mơ, con đường tương lai sáng lạn hơn các em học sinh tại đây.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Chủ tịch Công đoàn FPT Software bày tỏ sự xúc động khi được tham dự thiện nguyện cùng lớp học tình thương lần này. Mặc dù chị đã có nhiều chuyến đi như thế này nhưng mỗi hành trình lại để lại những kỷ niệm khó quên: "Trong một vùng quê khó khăn luôn có những tấm lòng thương thảo như thầy Học, đó là điều kỳ diệu của cuộc sống. Chúng tôi hy vọng với những quyển sách giáo khoa tham khảo, thầy Học cùng các trò sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong thời gian tới".</p>

Chị Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Chủ tịch Công đoàn FPT Software bày tỏ sự xúc động khi được tham dự thiện nguyện cùng lớp học tình thương lần này. Mặc dù chị đã có nhiều chuyến đi như thế này nhưng mỗi hành trình lại để lại những kỷ niệm khó quên: "Trong một vùng quê khó khăn luôn có những tấm lòng thương thảo như thầy Học, đó là điều kỳ diệu của cuộc sống. Chúng tôi hy vọng với những quyển sách giáo khoa tham khảo, thầy Học cùng các trò sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong thời gian tới".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hỗ trợ đoàn công tác còn có các CBNV FPT Retail Nghệ An.</p>

Hỗ trợ đoàn công tác còn có các CBNV FPT Retail Nghệ An.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiếp tục quãng đường hơn 6 km, đoàn thiện nguyện dừng chân tại điểm trường Tiểu học Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Những phần quà được vun đắp từ những ngày lương của CBNV FPT được CBNV FPT vận chuyển đến trường. Trời tiếp tục nắng và không có dấu hiệu dâm mát nhưng đội ngũ tình nguyện vẫn hào hứng và nhiệt huyết. </p>

Tiếp tục quãng đường hơn 6 km, đoàn thiện nguyện dừng chân tại điểm trường Tiểu học Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Những phần quà được vun đắp từ những ngày lương của CBNV FPT được CBNV FPT vận chuyển đến trường. Trời tiếp tục nắng và không có dấu hiệu dâm mát nhưng đội ngũ tình nguyện vẫn hào hứng và nhiệt huyết. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với sự giúp đỡ của nhân viên FPT Shop ở Nghệ An, những cuốn sách, những quyển vở, cây bút vẽ được sắp xếp gọn gàng, để trao tay cho các em học sinh tiểu học Nghĩa Thái.</p>

Với sự giúp đỡ của nhân viên FPT Shop ở Nghệ An, những cuốn sách, những quyển vở, cây bút vẽ được sắp xếp gọn gàng, để trao tay cho các em học sinh tiểu học Nghĩa Thái.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Học sinh tại trường hào hứng giúp đỡ các nhân viên nhà F sắp xếp tủ sách thư viện.</p>

Học sinh tại trường hào hứng giúp đỡ các nhân viên nhà F sắp xếp tủ sách thư viện.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những nụ cười tươi vui, vẻ mặt ngây thơ, trong sáng của các em học sinh khi thấy đoàn thiện nguyện vào trường.</p>

Những nụ cười tươi vui, vẻ mặt ngây thơ, trong sáng của các em học sinh khi thấy đoàn thiện nguyện vào trường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại đây, thầy và trò trường tiểu học Nghĩa Thái đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" đầy yêu thương và mến khách gửi tới đoàn công tác.</p>

Tại đây, thầy và trò trường tiểu học Nghĩa Thái đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" đầy yêu thương và mến khách gửi tới đoàn công tác.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong chuyến hành trình, cảm động trước hoàn cảnh khó khăn của bé An - học sinh lớp 4 tiểu học Nghĩa Thái, hai quản lý của FPT Shop ở Nghệ An đã hỗ trợ cho học sinh phần quà nhỏ để tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống. Mẹ của bé An mất sớm, giờ em ở với ông đã già yếu, còn bố thì đi làm mãi Sài Gòn.</p>

Trong chuyến hành trình, cảm động trước hoàn cảnh khó khăn của bé An - học sinh lớp 4 tiểu học Nghĩa Thái, hai quản lý của FPT Shop ở Nghệ An đã hỗ trợ cho học sinh phần quà nhỏ để tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống. Mẹ của bé An mất sớm, giờ em ở với ông đã già yếu, còn bố thì đi làm mãi Sài Gòn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Thị Hải Vân, đại diện đoàn tặng tủ sách thư viện cho nhà trường.</p>

Chị Nguyễn Thị Hải Vân, đại diện đoàn tặng tủ sách thư viện cho nhà trường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh đó, đoàn cũng dành tặng hai chiếc máy tính cho nhà trường để các thầy cô thiết kế bài giảng điện tử, áp dụng Internet phục vụ dạy và học tại đây.</p>

Bên cạnh đó, đoàn cũng dành tặng hai chiếc máy tính cho nhà trường để các thầy cô thiết kế bài giảng điện tử, áp dụng Internet phục vụ dạy và học tại đây.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> CBNV nhà F phát sách, vở, bút màu... cho hơn 500 học sinh tại tiểu học Nghĩa Thái.</p>

CBNV nhà F phát sách, vở, bút màu... cho hơn 500 học sinh tại tiểu học Nghĩa Thái.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Học sinh Tiểu học Nghĩa Thái vui vẻ và hạnh phúc khi được nhận quà từ đoàn thiện nguyện FPT và Bộ KH-CN.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Phan Đức Thuận, Hiệu trưởng nhà trường Nghĩa Thái, chia sẻ: "Quá hạnh phúc khi đón tiếp đoàn thiện nguyện về trường. Chúng tôi sẽ tận dụng những món quà đoàn dành tặng để phấn đấu đạt thành tích cao trong thời gian tới".</p>

Học sinh Tiểu học Nghĩa Thái vui vẻ và hạnh phúc khi được nhận quà từ đoàn thiện nguyện FPT và Bộ KH-CN.

Thầy Phan Đức Thuận, Hiệu trưởng nhà trường Nghĩa Thái, chia sẻ: "Quá hạnh phúc khi đón tiếp đoàn thiện nguyện về trường. Chúng tôi sẽ tận dụng những món quà đoàn dành tặng để phấn đấu đạt thành tích cao trong thời gian tới".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Ban giám hiệu và thầy cô nhà trường Nghĩa Thái. A<span>nh Đỗ Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học Công nghệ, </span><span>cho biết: “Những chuyến thiện nguyện như thế này giúp chúng tôi có nhiều cơ hội mang kiến thức, mang tình thương san sẻ đến mọi miền Tổ quốc”.</span></p>

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Ban giám hiệu và thầy cô nhà trường Nghĩa Thái. Anh Đỗ Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học Công nghệ, cho biết: “Những chuyến thiện nguyện như thế này giúp chúng tôi có nhiều cơ hội mang kiến thức, mang tình thương san sẻ đến mọi miền Tổ quốc”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chủ tịch xã Nghĩa Thái - Phan Kim Vân bày tỏ: "Chúng tôi trân trọng những hoạt động đầy ý nghĩa như thế này. Hy vọng chuyến hành trình của đoàn sẽ đến được những vùng khó khăn khác để vun đắp yêu thương".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, đoàn công tác đã ghé đến vùng núi Hà Giang tại 33 điểm trường tại đây.</p>

Chủ tịch xã Nghĩa Thái - Phan Kim Vân bày tỏ: "Chúng tôi trân trọng những hoạt động đầy ý nghĩa như thế này. Hy vọng chuyến hành trình của đoàn sẽ đến được những vùng khó khăn khác để vun đắp yêu thương".

Trước đó, đoàn công tác đã ghé đến vùng núi Hà Giang tại 33 điểm trường tại đây.

Hà Trần 

Ý kiến

()