Chúng ta

'Nghẹn ngào trước những mảnh đời bất hạnh'

Thứ năm, 19/3/2015 | 07:52 GMT+7

"Những đứa trẻ bị bỏ lại trung tâm có khi còn cả dây rốn, những ánh mắt ngây thơ vô tội. Không hiểu sao nước mắt mình cứ lã chã rơi, tại sao các con lại đáng thương thế”, chị Vũ Thị Bằng Giang, FPT Telecom Hải Dương, xúc động nói.

<p> Hòa chung trong chuỗi hoạt động Vì cộng đồng của FPT Telecom, gần 40 CBNV chi nhánh Hải Dương đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn (trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật, trẻ lang thang không nơi nương tựa) và các cụ già cô đơn ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội huyện Chí Linh.</p>

Hòa chung trong chuỗi hoạt động Vì cộng đồng của FPT Telecom, gần 40 CBNV chi nhánh Hải Dương đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn (trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật, trẻ lang thang không nơi nương tựa) và các cụ già cô đơn ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội huyện Chí Linh.

<p class="Normal"> "Chiều nay cố nuốt sâu cảm xúc vào trong lòng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể nào cảm nhận hết được hoàn cảnh của các bé bị cha mẹ bỏ rơi. Lúc ra chỗ bé gái nằm võng một mình, tôi đưa tay gọi bé và bé đã nắm chặt tay tôi, cười rất tươi. Lúc đó, lòng tôi đau nhói liền ẵm em lên ôm chặt vào lòng, thương quá... không sao diễn tả được hết. Sau khi rời khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội mới biết mình thật hạnh phúc vì có gia đình, có công việc <span>mà đôi khi đã quên đi ngoài xã hội còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là những em bé mồ côi đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người”, chị Hoàng Thị Minh Hồng, Trưởng phòng Kế toán, chia sẻ.</span></p>

"Chiều nay cố nuốt sâu cảm xúc vào trong lòng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể nào cảm nhận hết được hoàn cảnh của các bé bị cha mẹ bỏ rơi. Lúc ra chỗ bé gái nằm võng một mình, tôi đưa tay gọi bé và bé đã nắm chặt tay tôi, cười rất tươi. Lúc đó, lòng tôi đau nhói liền ẵm em lên ôm chặt vào lòng, thương quá... không sao diễn tả được hết. Sau khi rời khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội mới biết mình thật hạnh phúc vì có gia đình, có công việc mà đôi khi đã quên đi ngoài xã hội còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là những em bé mồ côi đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người”, chị Hoàng Thị Minh Hồng, Trưởng phòng Kế toán, chia sẻ.

<p> Chị Vũ Thị Bằng Giang, nhân viên kinh doanh, cũng không giấu được sự xúc động: "Chỉ biết nói hai từ nghẹn ngào với những hoàn cảnh bất hạnh. Những đứa bẻ bị bỏ lại trung tâm có khi còn cả dây rốn, những ánh mắt ngây thơ vô tội. Không hiểu sao nước mắt mình cứ lã chã rơi, tại sao các con lại đáng thương thế. Một chuyến đi tuy ngắn nhưng rất ý nghĩa”.</p>

Chị Vũ Thị Bằng Giang, nhân viên kinh doanh, cũng không giấu được sự xúc động: "Chỉ biết nói hai từ nghẹn ngào với những hoàn cảnh bất hạnh. Những đứa bẻ bị bỏ lại trung tâm có khi còn cả dây rốn, những ánh mắt ngây thơ vô tội. Không hiểu sao nước mắt mình cứ lã chã rơi, tại sao các con lại đáng thương thế. Một chuyến đi tuy ngắn nhưng rất ý nghĩa”.

<p class="Normal"> Cũng hướng tới trẻ em nghèo, chi nhánh Bắc Ninh tổ chức chương trình "Mang nụ cười cho em" tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Chi nhánh đã trao quà cho <span>bệnh nhi có bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng với 100 suất ăn miễn phí cho người nhà và bệnh nhân tại khoa. Các thành viên trong đoàn rất</span><span> xúc động khi nghe gia đình bệnh nhi chia sẻ về bạo bệnh của các bé cũng như hoàn cảnh khó khăn, vất vả hằng ngày lo lắng chạy chữa.</span></p>

Cũng hướng tới trẻ em nghèo, chi nhánh Bắc Ninh tổ chức chương trình "Mang nụ cười cho em" tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Chi nhánh đã trao quà cho bệnh nhi có bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng với 100 suất ăn miễn phí cho người nhà và bệnh nhân tại khoa. Các thành viên trong đoàn rất xúc động khi nghe gia đình bệnh nhi chia sẻ về bạo bệnh của các bé cũng như hoàn cảnh khó khăn, vất vả hằng ngày lo lắng chạy chữa.

<p> Bà Lưu Thị Thúy, bà nội cháu Bùi Văn Thành - bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh, quê ở Tiên Du, Bắc Ninh, chia sẻ: "Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng chúng tôi nhất quyết không bỏ cháu. Hôm nay, nhận được quà và sự quan tâm của các anh chị ở FPT, tôi xin cảm ơn rất nhiều. Mong các anh chị sức khỏe, công tác tốt và có nhiều hoạt động như hôm nay để động viên những người như chúng tôi sống tiếp vững vàng hơn".</p>

Bà Lưu Thị Thúy, bà nội cháu Bùi Văn Thành - bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh, quê ở Tiên Du, Bắc Ninh, chia sẻ: "Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng chúng tôi nhất quyết không bỏ cháu. Hôm nay, nhận được quà và sự quan tâm của các anh chị ở FPT, tôi xin cảm ơn rất nhiều. Mong các anh chị sức khỏe, công tác tốt và có nhiều hoạt động như hôm nay để động viên những người như chúng tôi sống tiếp vững vàng hơn".

<p> "Mặc dù là người trực tiếp liên hệ và lên kế hoạch cho chương trình thiện nguyện năm nay, bản thân tôi không thể kìm được sự xúc động khi được chứng kiến, được nghe về hoàn cảnh và bệnh tật của các em. Nhìn những em bé nép vào lòng mẹ khi thấy người lạ, đôi mắt trong trẻo, nụ cười hồn nhiên nhưng ai biết em đã phải thức trắng bao đêm vì những cơn đau hành hạ, cánh tay nhỏ bé không đếm hết được vết kim tiêm, đôi mắt thâm quầng của mẹ, vẻ bơ phờ của bố và những giọt nước mắt của bà ... Tất cả đều giúp tôi và các bạn trẻ của FPT Telecom Bắc Ninh hiểu và trân trọng hơn những gì mình đang có, đồng thời có thêm động lực để sống tốt, làm tốt, tìm cơ hội để được giúp đỡ, chia sẻ với những số phận không may mắn như các em nơi đây", chị Đỗ Thọ Quế, cán bộ Hành chính nhân sự chi nhánh, bộc bạch.</p>

"Mặc dù là người trực tiếp liên hệ và lên kế hoạch cho chương trình thiện nguyện năm nay, bản thân tôi không thể kìm được sự xúc động khi được chứng kiến, được nghe về hoàn cảnh và bệnh tật của các em. Nhìn những em bé nép vào lòng mẹ khi thấy người lạ, đôi mắt trong trẻo, nụ cười hồn nhiên nhưng ai biết em đã phải thức trắng bao đêm vì những cơn đau hành hạ, cánh tay nhỏ bé không đếm hết được vết kim tiêm, đôi mắt thâm quầng của mẹ, vẻ bơ phờ của bố và những giọt nước mắt của bà ... Tất cả đều giúp tôi và các bạn trẻ của FPT Telecom Bắc Ninh hiểu và trân trọng hơn những gì mình đang có, đồng thời có thêm động lực để sống tốt, làm tốt, tìm cơ hội để được giúp đỡ, chia sẻ với những số phận không may mắn như các em nơi đây", chị Đỗ Thọ Quế, cán bộ Hành chính nhân sự chi nhánh, bộc bạch.

<p> Chi nhánh Sơn La cũng thực hiện chương trình "FPT Chắp cánh ước mơ" với hoạt động trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở trường Tiểu học Phỏng Lái, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu.</p>

Chi nhánh Sơn La cũng thực hiện chương trình "FPT Chắp cánh ước mơ" với hoạt động trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở trường Tiểu học Phỏng Lái, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu.

<p> Các em là trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn nhưng đều nỗ lực vươn lên trong học tập. "Chúng tôi mong những phần quà nhỏ bé này sẽ động viên các em phấn đấu học tập để thoát khỏi đói nghèo", chị Lò Thị Xuân Quỳnh, chi nhánh Sơn La, bày tỏ.</p>

Các em là trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn nhưng đều nỗ lực vươn lên trong học tập. "Chúng tôi mong những phần quà nhỏ bé này sẽ động viên các em phấn đấu học tập để thoát khỏi đói nghèo", chị Lò Thị Xuân Quỳnh, chi nhánh Sơn La, bày tỏ.

<p class="Normal"> Chiều ngày 15/3, FPT Telecom chi nhánh Cao Bằng cũng đã tận tay trao những món quà cho khoảng 150 em ở<span> Trung tâm Bảo trợ Trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng.</span></p>

Chiều ngày 15/3, FPT Telecom chi nhánh Cao Bằng cũng đã tận tay trao những món quà cho khoảng 150 em ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng.

<p> Ngoài hoạt động tặng quà, CBNV chi nhánh tổ chức giao lưu văn nghệ mang lại niềm vui cho các em.</p>

Ngoài hoạt động tặng quà, CBNV chi nhánh tổ chức giao lưu văn nghệ mang lại niềm vui cho các em.

<p class="Normal"> Ngày 16/3, FPT Telecom Hải Phòng có chuyến đi từ thiện về trường Tiểu học Khởi Nghĩa, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng. Đoàn đã t<span>ặng cặp sách và vở viết cho 25 em có hoàn cảnh khó khăn nhất của trường.</span></p>

Ngày 16/3, FPT Telecom Hải Phòng có chuyến đi từ thiện về trường Tiểu học Khởi Nghĩa, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng. Đoàn đã tặng cặp sách và vở viết cho 25 em có hoàn cảnh khó khăn nhất của trường.

<p> Chi nhánh đã đặt làm balô đi học có logo FPT Telecom để làm quà tặng cho các em. "Hy vọng món quà sẽ là động lực góp phần tiếp sức cho các em đến trường, để các em tự tin chinh phục con đường tri thức", chị Đỗ Thị Ngọc Lê, cán bộ Hành chính nhân sự, cho hay.</p>

Chi nhánh đã đặt làm balô đi học có logo FPT Telecom để làm quà tặng cho các em. "Hy vọng món quà sẽ là động lực góp phần tiếp sức cho các em đến trường, để các em tự tin chinh phục con đường tri thức", chị Đỗ Thị Ngọc Lê, cán bộ Hành chính nhân sự, cho hay.

<p class="Normal"> Hưởng ứng phong trào Ngày FPT Vì cộng đồng 2015 với chủ đề “Chắp cánh ước mơ”, năm nay, Chi nhánh Hà Nam trở lại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Kim Bảng để thăm và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm như lời hứa từ năm trước. <span>Ngoài số tiền 3 triệu đồng công ty hỗ trợ, chi nhánh đã phát động CBNV ủng hộ ít nhất một ngày lương để mua sách vở, bút viết, áo mưa và các vật dụng sinh hoạt cần thiết hằng ngày ngày cho các em. </span><span style="color:rgb(34,34,34);">Theo anh Lê Văn Trường, Giám đốc Trung tâm, hiện tại, trung tâm nuôi dưỡng 35 trẻ em mồ côi, nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên rất cần sự quan tâm, động viên từ các tổ chức, cơ quan đoàn thể. "Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn FPT Telecom đã luôn đồng hành trong thời gian qua và trở lại thăm hỏi, trao quà, động viên các cháu về mặt tinh thần”, anh nói.</span></p>

Hưởng ứng phong trào Ngày FPT Vì cộng đồng 2015 với chủ đề “Chắp cánh ước mơ”, năm nay, Chi nhánh Hà Nam trở lại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Kim Bảng để thăm và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm như lời hứa từ năm trước. Ngoài số tiền 3 triệu đồng công ty hỗ trợ, chi nhánh đã phát động CBNV ủng hộ ít nhất một ngày lương để mua sách vở, bút viết, áo mưa và các vật dụng sinh hoạt cần thiết hằng ngày ngày cho các em. Theo anh Lê Văn Trường, Giám đốc Trung tâm, hiện tại, trung tâm nuôi dưỡng 35 trẻ em mồ côi, nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên rất cần sự quan tâm, động viên từ các tổ chức, cơ quan đoàn thể. "Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn FPT Telecom đã luôn đồng hành trong thời gian qua và trở lại thăm hỏi, trao quà, động viên các cháu về mặt tinh thần”, anh nói.

<p> Em Ngọc Anh thay mặt các anh chị tại trung tâm bày tỏ: “Cháu xin cảm ơn cô chú đã quan tâm đến thăm hỏi, tặng quà chúng cháu. Chúng cháu xin hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành những công dân có ích không phụ lòng của cô chú. Chúng cháu cũng rất mong sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ cô chú”. Sau khi phát biểu, em Ngọc Anh hát tặng mọi người bài “Nơi ấy con ấy tim về”, mở màn cho chương trình ca nhạc "cây nhà lá vườn" do các cháu tại trung tâm thể hiện.</p>

Em Ngọc Anh thay mặt các anh chị tại trung tâm bày tỏ: “Cháu xin cảm ơn cô chú đã quan tâm đến thăm hỏi, tặng quà chúng cháu. Chúng cháu xin hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành những công dân có ích không phụ lòng của cô chú. Chúng cháu cũng rất mong sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ cô chú”. Sau khi phát biểu, em Ngọc Anh hát tặng mọi người bài “Nơi ấy con ấy tim về”, mở màn cho chương trình ca nhạc "cây nhà lá vườn" do các cháu tại trung tâm thể hiện.

<p> Anh Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc chi nhánh, bày tỏ: “Ngoài tâm trạng xúc động khi nghe về hoàn cảnh của từng cháu tại trung tâm, tôi còn rất vui khi trở lại đây thấy các cháu đều rất khỏe mạnh và nhiều cháu đang học đại học và cao đẳng. Ngoài những phần quà bé nhỏ, chúng tôi hy vọng với những tấm lòng nhân ái sẽ phần nào động viên tinh thần các em học tập tốt để trở thành người có ích”. Tham gia chương trình còn có rất nhiều nhân viên kinh doanh mới của chi nhánh. Chị Nguyễn Thị Liên Tâm, nhân sự mới làm việc tại phòng Kinh doanh từ đầu tháng 3, cho hay: "Lần đầu tiên được tham gia công tác thiện nguyện với đồng nghiệp, tôi thấy bên cạnh mình còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Đặc biệt khi nghe em Ngọc Anh hát, tôi rất xúc động khi thấy khao khát có một mái ấm, có cha, có mẹ của các em nơi đây. Tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều và cần phải cố gắng hơn nữa, làm việc tốt hơn nữa để sau này có thể góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.</p>

Anh Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc chi nhánh, bày tỏ: “Ngoài tâm trạng xúc động khi nghe về hoàn cảnh của từng cháu tại trung tâm, tôi còn rất vui khi trở lại đây thấy các cháu đều rất khỏe mạnh và nhiều cháu đang học đại học và cao đẳng. Ngoài những phần quà bé nhỏ, chúng tôi hy vọng với những tấm lòng nhân ái sẽ phần nào động viên tinh thần các em học tập tốt để trở thành người có ích”. Tham gia chương trình còn có rất nhiều nhân viên kinh doanh mới của chi nhánh. Chị Nguyễn Thị Liên Tâm, nhân sự mới làm việc tại phòng Kinh doanh từ đầu tháng 3, cho hay: "Lần đầu tiên được tham gia công tác thiện nguyện với đồng nghiệp, tôi thấy bên cạnh mình còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Đặc biệt khi nghe em Ngọc Anh hát, tôi rất xúc động khi thấy khao khát có một mái ấm, có cha, có mẹ của các em nơi đây. Tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều và cần phải cố gắng hơn nữa, làm việc tốt hơn nữa để sau này có thể góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.

Tây Hạ

Ảnh: FPT Telecom

Ý kiến

()