Chúng ta

2.000 'chiến sĩ' ĐH FPT hành quân vượt đường rừng Xuân Hòa

Thứ ba, 9/10/2018 | 09:59 GMT+7

Ngày 7/10, 2.000 tân sinh viên ĐH FPT khoác trên mình màu áo lính cùng lá cờ đỏ sao vàng hành quân không nghỉ lên đỉnh Thằn Lằn cách đơn vị 4 km. Chuyến đi nhằm nâng cao thể lực và nề nếp sống, theo kế hoạch tập huấn quân sự năm học 2018 -2019 tại Xuân Hòa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 4h30 sáng (ngày 7/10), tiếng còi tập trung của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Xuân Hòa đã vang lên. Hai đại đội với 2.000 sinh viên nhanh chóng xếp hàng trên sân tập huấn để chuẩn bị cho chuyến hành quân 8 km (2 lượt đi-về). Địa điểm đến của đại đội là đỉnh Thằn Lằn (xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội), cách khu huấn luyện 4km.</p>

4h30 sáng (ngày 7/10), tiếng còi tập trung của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Xuân Hòa đã vang lên. Hai đại đội với 2.000 sinh viên nhanh chóng xếp hàng trên sân tập huấn để chuẩn bị cho chuyến hành quân 8 km (2 lượt đi-về). Địa điểm đến của đại đội là đỉnh Thằn Lằn (xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội), cách khu huấn luyện 4km.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lúc này, Xuân Hoà vẫn chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng. Nhưng những ánh đèn phòng bật lên sớm hơn và đón chờ một ngày đặc biệt. Trời vẫn còn chưa sáng, ai cũng chỉn chu quân phục, tư trang. Lần đầu tiên được hành quân thực hiện nhiệm vụ thách thức khiến các sinh viên vừa tò mò vừa háo hức lại vừa thích thú.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nếp sinh hoạt thức dậy và đi ngủ đúng giờ trong suốt 5 tuần qua đã giúp các chiến sĩ FPT đủ khỏe mạnh và tỉnh táo trên đoạn đường hành quân. Hàng nối hàng với số lượng 2.000 con người nhưng vẫn ngay ngắn và nghiêm túc. </p>

Lúc này, Xuân Hoà vẫn chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng. Nhưng những ánh đèn phòng bật lên sớm hơn và đón chờ một ngày đặc biệt. Trời vẫn còn chưa sáng, ai cũng chỉn chu quân phục, tư trang. Lần đầu tiên được hành quân thực hiện nhiệm vụ thách thức khiến các sinh viên vừa tò mò vừa háo hức lại vừa thích thú.

Nếp sinh hoạt thức dậy và đi ngủ đúng giờ trong suốt 5 tuần qua đã giúp các chiến sĩ FPT đủ khỏe mạnh và tỉnh táo trên đoạn đường hành quân. Hàng nối hàng với số lượng 2.000 con người nhưng vẫn ngay ngắn và nghiêm túc. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trời bắt đầu sáng hơn lộ rõ những khuôn mặt tươi vui của sinh viên FPT. Phạm Huy chia sẻ: “Em rất háo hức và mong chờ buổi hành quân hôm nay. Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm chuyến hành quân như thế này. Cũng có đôi chút hồi hộp và lo sợ đường sẽ khó đi. Nhưng em đã sẵn sàng cho chuyến hành quân và sẽ cố gắng chinh phục đỉnh đồi Thằn Lằn”.</p>

Trời bắt đầu sáng hơn lộ rõ những khuôn mặt tươi vui của sinh viên FPT. Phạm Huy chia sẻ: “Em rất háo hức và mong chờ buổi hành quân hôm nay. Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm chuyến hành quân như thế này. Cũng có đôi chút hồi hộp và lo sợ đường sẽ khó đi. Nhưng em đã sẵn sàng cho chuyến hành quân và sẽ cố gắng chinh phục đỉnh đồi Thằn Lằn”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hành quân là hoạt động trong <span>mỗi đợt huấn luyện. Hoạt động có thể được lên kế hoạch từ trước hoặc báo động bất ngờ nhằm nâng cao sức khỏe, độ bền và kiên nhẫn cho sinh viên. Đợt hành quân lần này đã được cán bộ Trung tâm huấn luyện thông báo trước 1 tuần.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, sinh viên được lên kế hoạch tập luyện theo hình thức chạy bộ cách 2 - 3 ngày để đảm bảo sức khỏe dẻo dai trong suốt chuyến hành trình.</p>

Hành quân là hoạt động trong mỗi đợt huấn luyện. Hoạt động có thể được lên kế hoạch từ trước hoặc báo động bất ngờ nhằm nâng cao sức khỏe, độ bền và kiên nhẫn cho sinh viên. Đợt hành quân lần này đã được cán bộ Trung tâm huấn luyện thông báo trước 1 tuần.

Trước đó, sinh viên được lên kế hoạch tập luyện theo hình thức chạy bộ cách 2 - 3 ngày để đảm bảo sức khỏe dẻo dai trong suốt chuyến hành trình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nắng bắt đầu lên cao, đoàn quân áo lính của sinh viên ĐH FPT vẫn phăm phăm tiến về phía trước. Những chiếc mũ tai bèo, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, tiếng hát, tiếng hò reo chuyện trò của những người lính làm cả khu đồi Thằn Lằn trở nên sôi động hơn rất nhiều.</p>

Nắng bắt đầu lên cao, đoàn quân áo lính của sinh viên ĐH FPT vẫn phăm phăm tiến về phía trước. Những chiếc mũ tai bèo, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, tiếng hát, tiếng hò reo chuyện trò của những người lính làm cả khu đồi Thằn Lằn trở nên sôi động hơn rất nhiều.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đường hành quân đến đồi Thằn Lằn bắt đầu xa dần cung đường bằng phẳng của thị trấn, chạm đến những đoạn đường đất dốc cao, gồ ghề, với nhiều bụi rậm. Bạn Nhật Quang chia sẻ: "Đường bằng phẳng đi thì thích nhưng không êm chân bằng đi vào đất. Mặc dù đường hơi hẹp và nhiều bụi rậm nhưng lại tạo nên sự tò mò xen lẫn thách thức cho em và các bạn".</p>

Đường hành quân đến đồi Thằn Lằn bắt đầu xa dần cung đường bằng phẳng của thị trấn, chạm đến những đoạn đường đất dốc cao, gồ ghề, với nhiều bụi rậm. Bạn Nhật Quang chia sẻ: "Đường bằng phẳng đi thì thích nhưng không êm chân bằng đi vào đất. Mặc dù đường hơi hẹp và nhiều bụi rậm nhưng lại tạo nên sự tò mò xen lẫn thách thức cho em và các bạn".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những lá cờ sao vàng cùng tinh thần hào hứng của sinh viên bay phấp phới trên cung đường tiến lên đỉnh Thằn Lằn. Quân phục chiến sĩ sử dụng là bộ quần áo bộ đội cùng balo nặng 7 kg. Trong suốt hành trình, sinh viên được phép dừng trên đường nghỉ 45 phút để ăn trưa và chuẩn bị tinh thần cho những bước chân tiếp theo.</p>

Những lá cờ sao vàng cùng tinh thần hào hứng của sinh viên bay phấp phới trên cung đường tiến lên đỉnh Thằn Lằn. Quân phục chiến sĩ sử dụng là bộ quần áo bộ đội cùng balo nặng 7 kg. Trong suốt hành trình, sinh viên được phép dừng trên đường nghỉ 45 phút để ăn trưa và chuẩn bị tinh thần cho những bước chân tiếp theo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những đoạn đường gồ ghề, đất đá lổm chổm không làm tinh thần chinh phục đỉnh Thằn Lằn của các chiến sĩ FPT thuyên giảm. Những bước chân vẫn đều đều tiến về địa điểm tập kết. Những giọt mồ hôi đã bắt đầu thấm lên vai áo các chiến sĩ nhưng không khí vẫn nhiệt huyết và sôi nổi.</p>

Những đoạn đường gồ ghề, đất đá lổm chổm không làm tinh thần chinh phục đỉnh Thằn Lằn của các chiến sĩ FPT thuyên giảm. Những bước chân vẫn đều đều tiến về địa điểm tập kết. Những giọt mồ hôi đã bắt đầu thấm lên vai áo các chiến sĩ nhưng không khí vẫn nhiệt huyết và sôi nổi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chinh phục đích đến của chặng đường hành quân 4 km, các tân binh vỡ oà trong niềm vui. Những giai điệu quen thuộc của người lính lại vang lên. Sau một chặng đường dài, các chiến sĩ được thầy quản lý kể cho nghe về nhưng chiến tích hào hùng, những câu chuyện lịch sử ý nghĩa của chính nơi và các bạn đang đứng. “Dù mệt nhưng vui” – là cảm nhận chung của tất cả các bạn khi tham gia trải nghiệm chuyến hành quân đầu đời của mình.</p>

Chinh phục đích đến của chặng đường hành quân 4 km, các tân binh vỡ oà trong niềm vui. Những giai điệu quen thuộc của người lính lại vang lên. Sau một chặng đường dài, các chiến sĩ được thầy quản lý kể cho nghe về nhưng chiến tích hào hùng, những câu chuyện lịch sử ý nghĩa của chính nơi và các bạn đang đứng. “Dù mệt nhưng vui” – là cảm nhận chung của tất cả các bạn khi tham gia trải nghiệm chuyến hành quân đầu đời của mình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sinh viên tranh thủ chụp lại những bức hình đẹp trên đường hành quân. Cả đoàn đã cùng nhau đi bộ hơn 4 tiếng đồng hồ. Đúng 8h30, 2.000 người tập trung tại sân tập huấn của đơn và kết thúc chuyến hành trình dài. Thói quen tập luyện, giờ giấc, ăn ngủ nghiêm túc đã giúp các bạn có tinh thần thỏa mái nhất, ngay khi vừa kết thúc chặng đường leo núi.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dự kiến ngày 13/10, toàn bộ tân sinh viên ĐH FPT sẽ kết thúc thời gian tập huấn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và trở về học văn hóa tại Hòa Lạc.</p>

Sinh viên tranh thủ chụp lại những bức hình đẹp trên đường hành quân. Cả đoàn đã cùng nhau đi bộ hơn 4 tiếng đồng hồ. Đúng 8h30, 2.000 người tập trung tại sân tập huấn của đơn và kết thúc chuyến hành trình dài. Thói quen tập luyện, giờ giấc, ăn ngủ nghiêm túc đã giúp các bạn có tinh thần thỏa mái nhất, ngay khi vừa kết thúc chặng đường leo núi.

Dự kiến ngày 13/10, toàn bộ tân sinh viên ĐH FPT sẽ kết thúc thời gian tập huấn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và trở về học văn hóa tại Hòa Lạc.

Hà Trần 

Ảnh: ĐH FPT 

Ý kiến

()