Chúng ta

Những thế ngủ 'lên ngôi' ở Xuân Hoà

Thứ hai, 2/10/2017 | 08:51 GMT+7

Xuân Hòa chưa bao giờ là mảnh đất lành cho những cơn buồn ngủ. Để đối phó với nó, "người lính trẻ" sẽ sử dụng đủ mọi cách trong mọi tình huống để chợp mắt một chút.

<p> Chơi mệt rồi, lên lớp phải tranh thủ ngủ lấy sức chơi tiếp! </p>

Chơi mệt rồi, lên lớp phải tranh thủ ngủ lấy sức chơi tiếp! 

<p> Thầy dặn ở môi trường quân đội, làm gì cũng phải có đồng đội. </p>

Thầy dặn ở môi trường quân đội, làm gì cũng phải có đồng đội. 

<p> Rèn luyện ngủ trong mọi tư thế, mọi tình huống. </p>

Rèn luyện ngủ trong mọi tư thế, mọi tình huống. 

<p> Ngủ tư thế này, ở nhà cố mấy cũng không làm được! </p>

Ngủ tư thế này, ở nhà cố mấy cũng không làm được! 

<p> Sách chỉ là công cụ để hỗ trợ cho giấc ngủ mà thôi. </p>

Sách chỉ là công cụ để hỗ trợ cho giấc ngủ mà thôi. 

<p> Mọi vật thể đều được sử dụng cho giấc ngủ. </p>

Mọi vật thể đều được sử dụng cho giấc ngủ. 

<p> Ngủ cũng phải có đồng đội, anh em.</p>

Ngủ cũng phải có đồng đội, anh em.

<p> Bước đến ngưỡng cửa thiên đường rồi nhưng vẫn gục ngã. </p>

Bước đến ngưỡng cửa thiên đường rồi nhưng vẫn gục ngã. 

<p> "Ngồi yên để tao ngủ một lát".</p>

"Ngồi yên để tao ngủ một lát".

Theo ĐH FPT

Ý kiến

()