Chúng ta

Chi bộ Đảng FPT mang xuân đến với buôn làng Đăk Lăk

Thứ năm, 24/1/2019 | 08:56 GMT+7

Chi bộ Đảng 11 nhà F đã tặng nhiều suất quà cho trẻ em của các trường mầm mon, tiểu học, THCS, THPT thuộc tỉnh Đăk Lăk.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Chương trình thiện nguyện "Xuân yêu thương nâng bước em đến trường" của Chi bộ Đảng 11 FPT diễn ra từ tối ngày 19 đến 22/1. Tham gia đoàn thiện nguyện gồm 14 thành viên đến từ chi bộ 11 FPT, đối tác VoiceCloud và những tình nguyện viên tại TP HCM. Tại Đăk Lăk, đoàn có thêm sự đồng hành của anh anh Hoàng Minh Trực (Giám đốc chi nhánh Đăk Lăk); anh <span>Dương Giang Nam, nguyên Giám đốc FPT Telecom Đăk Lăk) và cùng CBNV đang công tác ở chi nhánh Đăk Lăk. Trưởng đoàn là chị Phạm Thị Thanh Toan - nguyên Giám đốc Nhân sự FPT Telecom.</span></p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Số tiền q<span>uyên góp có sự chung tay của anh Vũ Thái Bình, Giám đốc SCC FPT Telecom: 12 triệu đồng; ca sĩ Võ Hạ Trâm: 10 triệu đồng; đối tác VoiceCloud: 6 triệu và các thành viên chi bộ Đảng 11 FPT. Tổng số tiền quyên góp là 81.750.000 đồng.</span></p> <p class="Normal">  </p>

Chương trình thiện nguyện "Xuân yêu thương nâng bước em đến trường" của Chi bộ Đảng 11 FPT diễn ra từ tối ngày 19 đến 22/1. Tham gia đoàn thiện nguyện gồm 14 thành viên đến từ chi bộ 11 FPT, đối tác VoiceCloud và những tình nguyện viên tại TP HCM. Tại Đăk Lăk, đoàn có thêm sự đồng hành của anh anh Hoàng Minh Trực (Giám đốc chi nhánh Đăk Lăk); anh Dương Giang Nam, nguyên Giám đốc FPT Telecom Đăk Lăk) và cùng CBNV đang công tác ở chi nhánh Đăk Lăk. Trưởng đoàn là chị Phạm Thị Thanh Toan - nguyên Giám đốc Nhân sự FPT Telecom.

Số tiền quyên góp có sự chung tay của anh Vũ Thái Bình, Giám đốc SCC FPT Telecom: 12 triệu đồng; ca sĩ Võ Hạ Trâm: 10 triệu đồng; đối tác VoiceCloud: 6 triệu và các thành viên chi bộ Đảng 11 FPT. Tổng số tiền quyên góp là 81.750.000 đồng.

 

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Chiếc xe mang theo áo quần, đường, sữa, sách vở... bắt đầu lăn bánh từ tối 19/1 tại Tòa nhà FPT Tân Thuận để đến với những trường khó khăn thuộc địa bàn tỉnh Đăk Lăk.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;">  </p>

Chiếc xe mang theo áo quần, đường, sữa, sách vở... bắt đầu lăn bánh từ tối 19/1 tại Tòa nhà FPT Tân Thuận để đến với những trường khó khăn thuộc địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

 

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> 5h sáng hôm sau, đoàn đã đến thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk; sau đó di chuyển về buôn Tar, xã EaH’Ding, huyện Cư M’Gar, cách trung tâm thành phố hơn 30 km.</p>

5h sáng hôm sau, đoàn đã đến thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk; sau đó di chuyển về buôn Tar, xã EaH’Ding, huyện Cư M’Gar, cách trung tâm thành phố hơn 30 km.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Đoàn có mặt tại địa điểm trường THPT Trần Quang Khải để trao 64 phần học bổng cho 4 trường tại Buôn Tar, xã EaH’Ding, huyện Cư M’Gar, gồm trường tiểu học Y Jut, tiểu học Trưng Vương, THCS Nguyễn Trường Tộ, THPT Trần Quang Khải. Tại Buổi lễ trao học bổng, chị Phạm Thị Thanh Toan đại diện Chi bộ FPT 11 chia sẻ, động viên các học sinh.</p>

Đoàn có mặt tại địa điểm trường THPT Trần Quang Khải để trao 64 phần học bổng cho 4 trường tại Buôn Tar, xã EaH’Ding, huyện Cư M’Gar, gồm trường tiểu học Y Jut, tiểu học Trưng Vương, THCS Nguyễn Trường Tộ, THPT Trần Quang Khải. Tại Buổi lễ trao học bổng, chị Phạm Thị Thanh Toan đại diện Chi bộ FPT 11 chia sẻ, động viên các học sinh.

<p class="Normal" dir="ltr"> Chị Toan trải lòng, đây là những ngày thật nhiều cảm xúc, hy vọng sẽ mang đến mùa xuân ấm áp cho các em.</p>

Chị Toan trải lòng, đây là những ngày thật nhiều cảm xúc, hy vọng sẽ mang đến mùa xuân ấm áp cho các em.

<p style="text-align:justify;"> Các tiết mục giao lưu văn nghệ của người FPT và học sinh tạo không khí gần gũi cho lễ trao quà. </p>

Các tiết mục giao lưu văn nghệ của người FPT và học sinh tạo không khí gần gũi cho lễ trao quà. 

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Đặc biệt, đoàn đã tặng 3 con bò (trị giá 24 triệu đồng) cho các em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường THPT Trần Quang Khải là Chu Đình Lương, Hoàng Anh Tiến, Trần Nguyễn Trà My. Anh Đinh Ngọc Tuấn (Viễn thông quốc tế FPT) kể, các em đều vượt khó học giỏi, có thể thi đậu Đại học nhưng gia cảnh khó khăn. “Việc tặng bò như là kế sinh nhai, là một việc làm thiết thực nhất tại thời điểm hiện tại, giúp gia đình các em có một khoảng thời gian chăn nuôi đến hơn nửa năm sau bò mẹ có thể sinh ra bò con có giá trị kinh tế cao; khả năng chi trả một phần nào đó học phí của các em trong thời gian đầu nhập học Đại học sắp tới của các em”, anh Thắng nói về lý do của món quà đặc biệt này.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Chị Phạm Thị Thanh Toan và anh Đinh Ngọc Tuấn đã đến thăm trực tiếp 3 gia đình cũng như có lời động viên, chia sẻ thêm với các gia đình để cố gắng và vượt khó.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;">  </p> <p class="Normal">  </p>

Đặc biệt, đoàn đã tặng 3 con bò (trị giá 24 triệu đồng) cho các em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường THPT Trần Quang Khải là Chu Đình Lương, Hoàng Anh Tiến, Trần Nguyễn Trà My. Anh Đinh Ngọc Tuấn (Viễn thông quốc tế FPT) kể, các em đều vượt khó học giỏi, có thể thi đậu Đại học nhưng gia cảnh khó khăn. “Việc tặng bò như là kế sinh nhai, là một việc làm thiết thực nhất tại thời điểm hiện tại, giúp gia đình các em có một khoảng thời gian chăn nuôi đến hơn nửa năm sau bò mẹ có thể sinh ra bò con có giá trị kinh tế cao; khả năng chi trả một phần nào đó học phí của các em trong thời gian đầu nhập học Đại học sắp tới của các em”, anh Thắng nói về lý do của món quà đặc biệt này.

Chị Phạm Thị Thanh Toan và anh Đinh Ngọc Tuấn đã đến thăm trực tiếp 3 gia đình cũng như có lời động viên, chia sẻ thêm với các gia đình để cố gắng và vượt khó.

 

 

<p class="Normal" dir="ltr"> Sau đó, đoàn đến với 2 cơ sở của trường mầm non Hoa Phượng thuộc buôn H’mông để trao 38 phần quà, mỗi phần gồm 3 bộ áo quần trẻ em ( từ 2-5 tuổi), 2 lon sữa đặc có đường, 1 kg đường cát trắng.</p>

Sau đó, đoàn đến với 2 cơ sở của trường mầm non Hoa Phượng thuộc buôn H’mông để trao 38 phần quà, mỗi phần gồm 3 bộ áo quần trẻ em ( từ 2-5 tuổi), 2 lon sữa đặc có đường, 1 kg đường cát trắng.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Cô Vi Thị Bằng (Hiệu phó trường mầm non Hoa Phượng) đã nhiệt tình hỗ trợ đoàn trong công tác trao tặng quà. Các em học sinh ở đây chủ yếu là đồng bào H’Mông. </span></p>

Cô Vi Thị Bằng (Hiệu phó trường mầm non Hoa Phượng) đã nhiệt tình hỗ trợ đoàn trong công tác trao tặng quà. Các em học sinh ở đây chủ yếu là đồng bào H’Mông. 

<p class="Normal" dir="ltr"> Anh Hoàng Mạnh Thắng (Viễn thông quốc tế FPT) chia sẻ: “Đường tới trường mầm non thuộc buôn H'Mông dù có khó khăn nhưng anh em vẫn cố gắng mang những phần quà tới tận tay các em”.</p>

Anh Hoàng Mạnh Thắng (Viễn thông quốc tế FPT) chia sẻ: “Đường tới trường mầm non thuộc buôn H'Mông dù có khó khăn nhưng anh em vẫn cố gắng mang những phần quà tới tận tay các em”.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Chiều 13h30, đoàn tiếp tục tới địa điểm trường mẫu giáo EaH'Ding ở buôn Tar để trao 34 phần quà còn lại và giao lưu với các em. Học tại trường chủ yếu người đồng bào Ê-đê.</p> <p class="Normal">  </p>

Chiều 13h30, đoàn tiếp tục tới địa điểm trường mẫu giáo EaH'Ding ở buôn Tar để trao 34 phần quà còn lại và giao lưu với các em. Học tại trường chủ yếu người đồng bào Ê-đê.

 

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Chuyến đi kết thúc lúc 3h sáng ngày 22/1 tại tòa nhà FPT Tân Thuận với rất nhiều cảm xúc của các thành viên trong đoàn. Chi bộ 11 có hơn 25 đảng viên thuộc FPT Telecom HCM.</p> <p class="Normal">  </p>

Chuyến đi kết thúc lúc 3h sáng ngày 22/1 tại tòa nhà FPT Tân Thuận với rất nhiều cảm xúc của các thành viên trong đoàn. Chi bộ 11 có hơn 25 đảng viên thuộc FPT Telecom HCM.

 

Xuân Phương

Ảnh: Mạnh Thắng

Ý kiến

()