Chúng ta

'Ngựa ô' dừng bước, chung kết Wolf Cup Vùng 5 lộ diện ứng viên

Thứ tư, 8/5/2019 | 08:51 GMT+7

Giải bóng đá 'Sói' Vùng 5 xác định hai cái tên sẽ vào tranh ngôi Vô địch sau loạt bán kết căng thẳng trên sân Cao đẳng Lý Tự Trọng (quận Tân Bình, TP HCM).

<p style="text-align:justify;"> Tối qua, trận bán kết đầu tiên là màn so tài giữa Liên quân SG3+Telesale (xanh đậm) và CUS (xanh nhạt). Do phải căng sức thi đấu trong trận cầu căng thẳng với PayTV ở vòng tứ kết nên các cầu thủ CUS có dấu hiệu suy giảm thể lực. Họ liên tục bị đối phương ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc.</p>

Tối qua, trận bán kết đầu tiên là màn so tài giữa Liên quân SG3+Telesale (xanh đậm) và CUS (xanh nhạt). Do phải căng sức thi đấu trong trận cầu căng thẳng với PayTV ở vòng tứ kết nên các cầu thủ CUS có dấu hiệu suy giảm thể lực. Họ liên tục bị đối phương ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc.

<p style="text-align:justify;"> Mặc dù sớm để Liên quân SG3+Telesale vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của số 17 Lê Quang Tiến nhưng các cầu thủ CUS đã thi đấu đầy nỗ lực để bất ngờ mang về bàn san bằng cách biệt do công của số 16 Võ Văn Song Toàn.</p>

Mặc dù sớm để Liên quân SG3+Telesale vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của số 17 Lê Quang Tiến nhưng các cầu thủ CUS đã thi đấu đầy nỗ lực để bất ngờ mang về bàn san bằng cách biệt do công của số 16 Võ Văn Song Toàn.

<p style="text-align:justify;"> Những phút tiếp theo, Liên quân SG3+Telesale vẫn là đội bóng chiếm ưu thế khi cầm bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hồng Thiệu Kỳ bên phía CUS. Tuy nhiên tỷ số 1-1 vẫn được giữ nguyên đến hết hiệp 1.</p>

Những phút tiếp theo, Liên quân SG3+Telesale vẫn là đội bóng chiếm ưu thế khi cầm bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hồng Thiệu Kỳ bên phía CUS. Tuy nhiên tỷ số 1-1 vẫn được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

<p style="text-align:justify;"> Hiệp 2 tiếp tục thế trận một chiều của đội bóng Liên quân. Điểm khác biệt duy nhất là họ đã cải thiện khâu dứt điểm khi chuyển hóa thành công các cơ hội thành bàn thắng. Ngay đầu hiệp 2, số 10 Lê Trung Thanh đã đi bóng qua cả thủ môn CUS để nâng tỷ số lên 2-1. </p>

Hiệp 2 tiếp tục thế trận một chiều của đội bóng Liên quân. Điểm khác biệt duy nhất là họ đã cải thiện khâu dứt điểm khi chuyển hóa thành công các cơ hội thành bàn thắng. Ngay đầu hiệp 2, số 10 Lê Trung Thanh đã đi bóng qua cả thủ môn CUS để nâng tỷ số lên 2-1. 

<p style="text-align:justify;"> Sau bàn nâng tỷ số, tinh thần toàn đội Liên quân càng thêm hưng phấn và bàn thắng thứ 3 đến với họ như một lẽ tất yếu. Cầu thủ kỳ cựu Huỳnh Thanh Lâm nới rộng khoảng cách lên 3-1 bằng pha dứt điểm cận thành.</p>

Sau bàn nâng tỷ số, tinh thần toàn đội Liên quân càng thêm hưng phấn và bàn thắng thứ 3 đến với họ như một lẽ tất yếu. Cầu thủ kỳ cựu Huỳnh Thanh Lâm nới rộng khoảng cách lên 3-1 bằng pha dứt điểm cận thành.

<p style="text-align:justify;"> Lúc này CUS buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, có những thời điểm họ chấp nhận chơi power-play dồn toàn bộ đội hình qua phần sân đối phương. Lối chơi mạo hiểm này đã giúp CUS có được thành quả là bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3.</p>

Lúc này CUS buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, có những thời điểm họ chấp nhận chơi power-play dồn toàn bộ đội hình qua phần sân đối phương. Lối chơi mạo hiểm này đã giúp CUS có được thành quả là bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3.

<p style="text-align:justify;"> Tuy nhiên, những hy vọng về một màn lội ngược dòng nhanh chóng sụp đổ khi Liên quân chơi phản công đầy tốc độ. Hai cầu thủ Hoàng Xuân Mạnh và Lê Quang Tiến đã lần lượt tận dụng tốt các cơ hội để nâng tỷ số lên 5-2.</p>

Tuy nhiên, những hy vọng về một màn lội ngược dòng nhanh chóng sụp đổ khi Liên quân chơi phản công đầy tốc độ. Hai cầu thủ Hoàng Xuân Mạnh và Lê Quang Tiến đã lần lượt tận dụng tốt các cơ hội để nâng tỷ số lên 5-2.

<p style="text-align:justify;"> Những phút cuối trận, CUS tiếp tục chơi mạo hiểm và nhiều lần suýt phải trả giá nếu những chân sút nên Liên quân không tỏ ra kém duyên trước khung thành đối phương. Dù vậy, tỷ số chung cuộc 5-2 là quá đủ để Liên quân SG3+Telesales giành tấm vé đầu tiên tham dự trận chung kết Wolf Cup Vùng 5.</p>

Những phút cuối trận, CUS tiếp tục chơi mạo hiểm và nhiều lần suýt phải trả giá nếu những chân sút nên Liên quân không tỏ ra kém duyên trước khung thành đối phương. Dù vậy, tỷ số chung cuộc 5-2 là quá đủ để Liên quân SG3+Telesales giành tấm vé đầu tiên tham dự trận chung kết Wolf Cup Vùng 5.

<p style="text-align:justify;"> Trận bán kết thứ 2 giữa hai đội CS (áo đỏ) và SG15 (áo vàng đen) lại chứng kiến thế trận một chiều nghiêng hẳn về CS. Đội bóng áo đỏ sớm có liên tiếp 2 bàn thắng dẫn trước đối thủ với cú đúp của Đỗ Nguyên Vũ chỉ trong vòng ít phút đầu trận.</p>

Trận bán kết thứ 2 giữa hai đội CS (áo đỏ) và SG15 (áo vàng đen) lại chứng kiến thế trận một chiều nghiêng hẳn về CS. Đội bóng áo đỏ sớm có liên tiếp 2 bàn thắng dẫn trước đối thủ với cú đúp của Đỗ Nguyên Vũ chỉ trong vòng ít phút đầu trận.

<p style="text-align:justify;"> SG15 cũng cố gắng tổ chức các tình huống tấn công về phía khung thành CS nhưng những áp lực mà họ tạo ra là chưa đủ. Không những không ghi được bàn thắng mà họ còn để thủng lưới lần thứ ba với pha lập công của số 10 Đỗ Hữu Ngân bên phía CS. Đây cũng là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải.</p>

SG15 cũng cố gắng tổ chức các tình huống tấn công về phía khung thành CS nhưng những áp lực mà họ tạo ra là chưa đủ. Không những không ghi được bàn thắng mà họ còn để thủng lưới lần thứ ba với pha lập công của số 10 Đỗ Hữu Ngân bên phía CS. Đây cũng là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải.

<p style="text-align:justify;"> Hiệp 2 diễn ra với thể trận nhạt nhòa khi SG15 tấn công thiếu sắc sảo trong khi CS thi đấu rình rập, chờ đợi thời cơ phản công. Không có bàn thắng nào được ghi thêm nên tỷ số 3-0 nghiêng về CS được giữ nguyên đến hết trận. </p> <p style="text-align:justify;"> Chiến thắng thuyết phục này giúp CS hiên ngang tiến vào chung kết với Liên quân SG3+Telesale, tái hiện lại trận đấu khai mạc khi hai đội hòa nhau 5-5. Trong khi đó, SG15 sẽ có trận tranh hạng Ba với CUS. Hai trận đấu cùng lễ bế mạc Wolf Cup Vùng 5 sẽ diễn ra vào tối mai (ngày 9/5) trên sân Cao đẳng Lý Tự Trọng.</p> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Wolf Cup Vùng 5 gồm 21 đội (các Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn và Trung tâm/phòng/ban chức năng của nhà 'Cáo') được chia làm 7 bảng (mỗi bảng 3 đội) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội điểm cao nhất mỗi bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tranh tài Tứ kết, trước khi tiếp tục chọn 4 đội rồi 2 đội vào Bán kết tranh hạng Ba - Tư, và chung kết.</span></p>

Hiệp 2 diễn ra với thể trận nhạt nhòa khi SG15 tấn công thiếu sắc sảo trong khi CS thi đấu rình rập, chờ đợi thời cơ phản công. Không có bàn thắng nào được ghi thêm nên tỷ số 3-0 nghiêng về CS được giữ nguyên đến hết trận. 

Chiến thắng thuyết phục này giúp CS hiên ngang tiến vào chung kết với Liên quân SG3+Telesale, tái hiện lại trận đấu khai mạc khi hai đội hòa nhau 5-5. Trong khi đó, SG15 sẽ có trận tranh hạng Ba với CUS. Hai trận đấu cùng lễ bế mạc Wolf Cup Vùng 5 sẽ diễn ra vào tối mai (ngày 9/5) trên sân Cao đẳng Lý Tự Trọng.

Wolf Cup Vùng 5 gồm 21 đội (các Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn và Trung tâm/phòng/ban chức năng của nhà 'Cáo') được chia làm 7 bảng (mỗi bảng 3 đội) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội điểm cao nhất mỗi bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tranh tài Tứ kết, trước khi tiếp tục chọn 4 đội rồi 2 đội vào Bán kết tranh hạng Ba - Tư, và chung kết.

Trần Vũ

Ý kiến

()