Chúng ta

Chung kết Wolf Cup vùng 5 nghẹt thở tận phút cuối

Thứ sáu, 10/5/2019 | 19:58 GMT+7

Wolf Cup vùng 5 cuối cùng đã xác định được chủ nhân của chức vô địch sau trận chung kết kịch tính, mãn nhãn với cơn mưa bàn thắng trên sân Cao đẳng Lý Tự Trọng (quận Phú Nhuận, TP HCM) vào tối ngày 9/5.

<p style="text-align:justify;"> Trận chung kết Wolf Cup vùng 5 là màn tái hiện trận khai mạc của giải giữa Liên quân SG3+Telesale với CS. Nếu như Liên quân chọn lối đá tấn công và sớm có bàn mở tỷ số thì CS lại chọn phòng ngự - phản công do sự thiếu hụt về lực lượng bởi một cầu thủ quan trọng dính án treo giò trước đó.</p>

Trận chung kết Wolf Cup vùng 5 là màn tái hiện trận khai mạc của giải giữa Liên quân SG3+Telesale với CS. Nếu như Liên quân chọn lối đá tấn công và sớm có bàn mở tỷ số thì CS lại chọn phòng ngự - phản công do sự thiếu hụt về lực lượng bởi một cầu thủ quan trọng dính án treo giò trước đó.

<p> Tuy nhiên, trong một tình huống tấn công của CS, cầu thủ bên phía Liên quân đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và tiền đạo Đỗ Hữu Ngân bên CS đã không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.</p>

Tuy nhiên, trong một tình huống tấn công của CS, cầu thủ bên phía Liên quân đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và tiền đạo Đỗ Hữu Ngân bên CS đã không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.

<p style="text-align:justify;"> Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn với những tình huống tranh chấp quyết liệt, ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Giữa hiệp 1, Liên quân tiếp tục vươn lên dẫn trước với bàn thắng của đội trưởng Huỳnh Thanh Lâm.</p>

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn với những tình huống tranh chấp quyết liệt, ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Giữa hiệp 1, Liên quân tiếp tục vươn lên dẫn trước với bàn thắng của đội trưởng Huỳnh Thanh Lâm.

<p style="text-align:justify;"> Mặc dù tuyến giữa của CS thiếu vắng một nhân tố quan trọng do dính 2 thẻ vàng từ 2 trận đấu trước đó nhưng họ vẫn thi đấu ngoan cường. Kiên trì bám đuổi, CS cuối cùng cũng có bàn gỡ hòa 2-2 chỉ sau đó ít phút. </p>

Mặc dù tuyến giữa của CS thiếu vắng một nhân tố quan trọng do dính 2 thẻ vàng từ 2 trận đấu trước đó nhưng họ vẫn thi đấu ngoan cường. Kiên trì bám đuổi, CS cuối cùng cũng có bàn gỡ hòa 2-2 chỉ sau đó ít phút. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Nhưng những nỗ lực của hàng công đã bị hàng thủ phá hỏng hoàn toàn. Liên tiếp 3 bàn thắng được ghi trong đó thủ môn bên CS đã mắc lỗi vị trí khiến lợi thế nghiêng hẳn về phía Liên quân khi tỷ số lúc này đã là 5-3.</span></p>

Nhưng những nỗ lực của hàng công đã bị hàng thủ phá hỏng hoàn toàn. Liên tiếp 3 bàn thắng được ghi trong đó thủ môn bên CS đã mắc lỗi vị trí khiến lợi thế nghiêng hẳn về phía Liên quân khi tỷ số lúc này đã là 5-3.

<p style="text-align:justify;"> Ở cuối hiệp 2, một tình huống nhạy cảm đã xảy ra trên sân khi các cầu thủ CS cho rằng pha dứt điểm của họ đã đưa bóng lăn qua vạch vôi nhưng hai trọng tài khẳng định không có bàn thắng. Đây là một trong hai tình huống bước ngoạt khiến những hy vọng vô địch của CS tan thành mây khói.</p>

Ở cuối hiệp 2, một tình huống nhạy cảm đã xảy ra trên sân khi các cầu thủ CS cho rằng pha dứt điểm của họ đã đưa bóng lăn qua vạch vôi nhưng hai trọng tài khẳng định không có bàn thắng. Đây là một trong hai tình huống bước ngoạt khiến những hy vọng vô địch của CS tan thành mây khói.

<p style="text-align:justify;"> Mặc dù có thêm một bàn thắng nữa nhưng với tỷ số 6-3 chung cuộc, CS đã chấp nhận nhìn Liên quân nâng cao chức vô địch giải bóng đá vùng 5 Wolf Cup trong sự tiếc nuối.</p>

Mặc dù có thêm một bàn thắng nữa nhưng với tỷ số 6-3 chung cuộc, CS đã chấp nhận nhìn Liên quân nâng cao chức vô địch giải bóng đá vùng 5 Wolf Cup trong sự tiếc nuối.

<p style="text-align:justify;"> "Để lọt vào đến trận chung kết, SG3 + Telesale đã gặp nhiều may mắn, đặc biệt ở vòng bán kết. Với chức vô địch này, cả đội thật sự hạnh phúc và hy vọng sẽ có nhiều giải hơn nữa để anh em có thể giao lưu với nhau. Là thành viên của đội tuyển FPT Telecom nhiều năm, tôi rất ấn tượng với cầu thủ Đỗ Hữu Ngân bên phía CS và hy vọng đây là nhân tố mới trong đội tuyển thời gian tới", anh Huỳnh Thanh Lâm, đội trưởng SG3+Telesale, chia sẻ.</p>

"Để lọt vào đến trận chung kết, SG3 + Telesale đã gặp nhiều may mắn, đặc biệt ở vòng bán kết. Với chức vô địch này, cả đội thật sự hạnh phúc và hy vọng sẽ có nhiều giải hơn nữa để anh em có thể giao lưu với nhau. Là thành viên của đội tuyển FPT Telecom nhiều năm, tôi rất ấn tượng với cầu thủ Đỗ Hữu Ngân bên phía CS và hy vọng đây là nhân tố mới trong đội tuyển thời gian tới", anh Huỳnh Thanh Lâm, đội trưởng SG3+Telesale, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Ngoài 2 trận tranh hạng Ba và Chung kết giải đấu, BTC còn tổ chức trận đấu giao hữu giữa lãnh đạo PNC và Ban quản lý vùng 5. Với lực lượng đồng đều hơn nên các cầu thủ Phương Nam thi đấu lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.</p>

Ngoài 2 trận tranh hạng Ba và Chung kết giải đấu, BTC còn tổ chức trận đấu giao hữu giữa lãnh đạo PNC và Ban quản lý vùng 5. Với lực lượng đồng đều hơn nên các cầu thủ Phương Nam thi đấu lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

<p style="text-align:justify;"> Nếu không tỏ ra kém duyên trước khung thành có lẽ tỷ đây cũng là một trận mưa bàn thắng nữa của giải. Anh Chung Quốc Huy bên phía PNC đã bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc dù đã vượt qua cả thủ môn đối phương.</p>

Nếu không tỏ ra kém duyên trước khung thành có lẽ tỷ đây cũng là một trận mưa bàn thắng nữa của giải. Anh Chung Quốc Huy bên phía PNC đã bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc dù đã vượt qua cả thủ môn đối phương.

<p style="text-align:justify;"> Tuy nhiên, cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về các cầu thủ áo xanh PNC với tỷ số 2-1. </p>

Tuy nhiên, cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về các cầu thủ áo xanh PNC với tỷ số 2-1. 

<p style="text-align:justify;"> Ở trận đấu tranh hạng Ba trước đó, SG15 đã giành chiến thắng trước CUS trong loạt sút luân lưu với tỷ số 3-2, sau khi 2 đội đã cầm hòa nhau 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức.</p>

Ở trận đấu tranh hạng Ba trước đó, SG15 đã giành chiến thắng trước CUS trong loạt sút luân lưu với tỷ số 3-2, sau khi 2 đội đã cầm hòa nhau 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức.

<p> Cầu thủ Đỗ Hữu Ngân của đội tuyển CS trở thành Vua phá lưới của giải khi ghi đến 18 bàn thắng.</p>

Cầu thủ Đỗ Hữu Ngân của đội tuyển CS trở thành Vua phá lưới của giải khi ghi đến 18 bàn thắng.

<p> Thủ môn của đội tuyển Liên quân SG3+Telesales giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.</p>

Thủ môn của đội tuyển Liên quân SG3+Telesales giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

<p style="text-align:justify;"> Đây được xem là giải đấu thành công của đội tuyển CS khi không được đánh giá cao từ đầu giải nhưng CS đã thi đấu thuyết phục, giành những chiến thắng trước các đối thủ mạnh để tiến vào trận chung kết.</p>

Đây được xem là giải đấu thành công của đội tuyển CS khi không được đánh giá cao từ đầu giải nhưng CS đã thi đấu thuyết phục, giành những chiến thắng trước các đối thủ mạnh để tiến vào trận chung kết.

<p style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Việt Anh - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá FPT Telecom đã Đại diện cho BTC và Liên đoàn bóng đá FPT Telecom, anh Hoàng Việt Anh và anh Phạm Mình Tuấn đã trao cúp vô địch cho Liên quân SG3+Telesale. </p> <p style="text-align:justify;"> "Tôi thực sự phấn khích với diễn biến căng thẳng và đầy bất ngờ của trận chung kết ngày hôm nay. Nếu như CS không bị tổn thất lực lượng và chấp nhận thi đấu phòng thủ thì trận đấu chắc chắn còn hấp dẫn hơn nữa. Tôi mong muốn anh em có những hoạt động thể thao như bóng đá để có thể cân bằng những stress trong công việc. Với những kế hoạch đã chuẩn bị, tôi tin rằng bóng đá FPT Telecom sẽ quay lại vị thế đỉnh cao", anh Hoàng Việt Anh chia sẻ cảm xúc sau trận đấu.</p> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Wolf Cup Vùng 5 gồm 21 đội (các Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn và Trung tâm/phòng/ban chức năng của nhà 'Cáo') được chia làm 7 bảng (mỗi bảng 3 đội) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội điểm cao nhất mỗi bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tranh tài Tứ kết, trước khi tiếp tục chọn 4 đội rồi 2 đội vào Bán kết tranh hạng Ba - Tư, và chung kết.</span></p>

Anh Hoàng Việt Anh - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá FPT Telecom đã Đại diện cho BTC và Liên đoàn bóng đá FPT Telecom, anh Hoàng Việt Anh và anh Phạm Mình Tuấn đã trao cúp vô địch cho Liên quân SG3+Telesale. 

"Tôi thực sự phấn khích với diễn biến căng thẳng và đầy bất ngờ của trận chung kết ngày hôm nay. Nếu như CS không bị tổn thất lực lượng và chấp nhận thi đấu phòng thủ thì trận đấu chắc chắn còn hấp dẫn hơn nữa. Tôi mong muốn anh em có những hoạt động thể thao như bóng đá để có thể cân bằng những stress trong công việc. Với những kế hoạch đã chuẩn bị, tôi tin rằng bóng đá FPT Telecom sẽ quay lại vị thế đỉnh cao", anh Hoàng Việt Anh chia sẻ cảm xúc sau trận đấu.

Wolf Cup Vùng 5 gồm 21 đội (các Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn và Trung tâm/phòng/ban chức năng của nhà 'Cáo') được chia làm 7 bảng (mỗi bảng 3 đội) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội điểm cao nhất mỗi bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tranh tài Tứ kết, trước khi tiếp tục chọn 4 đội rồi 2 đội vào Bán kết tranh hạng Ba - Tư, và chung kết.

Trần Vũ

Ý kiến

()