Hồ Ngọc Đào (sinh năm 1999) hiện là sinh viên năm 3 khoa Ngôn ngữ Anh của ĐH FPT Cần Thơ.
Hồ Ngọc Đào (sinh năm 1999) hiện là sinh viên năm 3 khoa Ngôn ngữ Anh của ĐH FPT Cần Thơ.
Trong khi cô em Hồ Bảo Yến (sinh năm 2001), đang theo học ngành Kinh doanh quốc tế cùng trường với chị gái.
Trong khi cô em Hồ Bảo Yến (sinh năm 2001), đang theo học ngành Kinh doanh quốc tế cùng trường với chị gái.
Hai chị em sinh ra và lớn lên ở quê hương Cà Mau, bật mí thực hiện bộ ảnh này vào ngày 29 Tết Canh Tý, với mong ước năm 2020 bản thân cũng như gia đình gặp nhiều bình an và may mắn.
Hai chị em sinh ra và lớn lên ở quê hương Cà Mau, bật mí thực hiện bộ ảnh này vào ngày 29 Tết Canh Tý, với mong ước năm 2020 bản thân cũng như gia đình gặp nhiều bình an và may mắn.
Với nét đẹp đậm chất miền Tây, Ngọc Đào cho biết hai chị em đều tham gia cuộc thi Miss FPT Cần Thơ 2020 và đó là bước ngoặt lớn trong thanh xuân đại học của mỗi người.
Với nét đẹp đậm chất miền Tây, Ngọc Đào cho biết hai chị em đều tham gia cuộc thi Miss FPT Cần Thơ 2020 và đó là bước ngoặt lớn trong thanh xuân đại học của mỗi người.
"Khi tham gia Miss FPT Cần Thơ, em gặp rất nhiều khó khăn như vốn đầu tư tham gia thi từ trang phục đến make-up và thời gian tập luyện cho phần thi tài năng. Các bạn thí sinh khác cùng ai cũng xinh đẹp tài giỏi nên em cũng áp lực một phần", Ngọc Đào tâm sự.
"Khi tham gia Miss FPT Cần Thơ, em gặp rất nhiều khó khăn như vốn đầu tư tham gia thi từ trang phục đến make-up và thời gian tập luyện cho phần thi tài năng. Các bạn thí sinh khác cùng ai cũng xinh đẹp tài giỏi nên em cũng áp lực một phần", Ngọc Đào tâm sự.
Không kém cạnh sắc đẹp của chị gái, Bảo Yến lại cho thấy sự trưởng thành của một cô gái 10X. Khoác lên mình bộ sườn xám ngày Tết rực rỡ không khí Xuân với những màu sắc tươi vui khiến cho cô nàng thêm phần duyên dáng.
Không kém cạnh sắc đẹp của chị gái, Bảo Yến lại cho thấy sự trưởng thành của một cô gái 10X. Khoác lên mình bộ sườn xám ngày Tết rực rỡ không khí Xuân với những màu sắc tươi vui khiến cho cô nàng thêm phần duyên dáng.
Ngọc Đào cho rằng, quãng thời gian tuổi trẻ là khi mỗi người có đủ bản lĩnh, thời gian để thử thách bản thân. Nữ sinh nhà F cảm thấy may mắn vì bản thân đã có những trải nghiệm nhất định, ngày càng trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn.
Ngọc Đào cho rằng, quãng thời gian tuổi trẻ là khi mỗi người có đủ bản lĩnh, thời gian để thử thách bản thân. Nữ sinh nhà F cảm thấy may mắn vì bản thân đã có những trải nghiệm nhất định, ngày càng trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn.
Bảo Yến theo đuổi phong cách thời trang sexy nhưng vẫn tinh tế. Phong cách này giúp khoe khéo những nét quyến rũ trên cơ thể nhưng vấn kín đáo, thùy mị.
Bảo Yến theo đuổi phong cách thời trang sexy nhưng vẫn tinh tế. Phong cách này giúp khoe khéo những nét quyến rũ trên cơ thể nhưng vấn kín đáo, thùy mị.
Quan điểm sống của cô là "You’ll never be brave if you don’t get hurt . You’ll never learn If you don’t make mistakes. You’ll never be successful If you don’t encounter failure. (Tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ can đảm nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ không bao giờ học được nếu bạn không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại).
Câu nói này đã giúp cô vượt qua những khó khăn, sai lầm đều có thể cho ta những kinh nghiệm bài học mới nên chính vì thế hãy đứng lên đi tiếp đừng ngồi ì mãi một chỗ sau khi bị vấp ngã.
Quan điểm sống của cô là "You’ll never be brave if you don’t get hurt . You’ll never learn If you don’t make mistakes. You’ll never be successful If you don’t encounter failure. (Tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ can đảm nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ không bao giờ học được nếu bạn không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại).
Câu nói này đã giúp cô vượt qua những khó khăn, sai lầm đều có thể cho ta những kinh nghiệm bài học mới nên chính vì thế hãy đứng lên đi tiếp đừng ngồi ì mãi một chỗ sau khi bị vấp ngã.
Thời gian học tại FPT Cần Thơ, Đào cho biết tham gia nhiều chương trình do trường tổ chức như: Vị Tết quê em, công tác tuyển sinh của trường, các tiết mục văn nghệ trong sự kiện của trường... Mỗi lần tham gia đều cho cô sự trải nghiệm mới mẻ, có được những bài học để làm tăng thêm vốn kiến thức của mình.
Thời gian học tại FPT Cần Thơ, Đào cho biết tham gia nhiều chương trình do trường tổ chức như: Vị Tết quê em, công tác tuyển sinh của trường, các tiết mục văn nghệ trong sự kiện của trường... Mỗi lần tham gia đều cho cô sự trải nghiệm mới mẻ, có được những bài học để làm tăng thêm vốn kiến thức của mình.
Còn với Bảo Yến, học ở FPT Cần Thơ cho cô cảm nhận đó là trường luôn tạo không gian thoải mái cho sinh viên, các chương trình giảng dạy cực hay, dễ tiếp thu và không gây nhàm chán.
Khi biết đến Miss FPT Cần Thơ, cô nàng tâm sự: "Sinh viên năm 1 với em đó là một thử thách, có những khó khăn nhất định nhưng không vì thế mà làm nhụt đi ý chí của em, em luôn cố gắng gạt bỏ khó khăn đó để đi lên và mong cho mình đi sâu đến vòng chung kết".
Còn với Bảo Yến, học ở FPT Cần Thơ cho cô cảm nhận đó là trường luôn tạo không gian thoải mái cho sinh viên, các chương trình giảng dạy cực hay, dễ tiếp thu và không gây nhàm chán.
Khi biết đến Miss FPT Cần Thơ, cô nàng tâm sự: "Sinh viên năm 1 với em đó là một thử thách, có những khó khăn nhất định nhưng không vì thế mà làm nhụt đi ý chí của em, em luôn cố gắng gạt bỏ khó khăn đó để đi lên và mong cho mình đi sâu đến vòng chung kết".
“Hy vọng rằng sang năm mới, tất cả mọi người sẽ đều hạnh phúc. Chúng ta hãy gạt bỏ những điều không vui để đón một năm mới với năng lượng tích cực nhất và mong đợi hai chị em có thể lọt đến vòng chung kết cuộc thi Miss FPT Cần Thơ”, Ngọc Đào và Bảo Yến nhắn gửi.
“Hy vọng rằng sang năm mới, tất cả mọi người sẽ đều hạnh phúc. Chúng ta hãy gạt bỏ những điều không vui để đón một năm mới với năng lượng tích cực nhất và mong đợi hai chị em có thể lọt đến vòng chung kết cuộc thi Miss FPT Cần Thơ”, Ngọc Đào và Bảo Yến nhắn gửi.
Quốc Phú
Ảnh: NVCC
Ý kiến
()