Chúng ta

Những tin nhắn bá đạo của các bậc phụ huynh

Thứ năm, 16/3/2017 | 10:03 GMT+7

Các ông bố bà mẹ sẵn sàng "troll" con cái của mình mọi lúc mọi nơi và bằng mọi chiêu thức.

<p> Cứ chúc trước đi, lỡ đâu nghẽn mạng! </p>

Cứ chúc trước đi, lỡ đâu nghẽn mạng! 

<p> Muốn mời được bố lên không phải dễ đâu nhé.</p>

Muốn mời được bố lên không phải dễ đâu nhé.

<p> Quá phũ!</p>

Quá phũ!

<p> Có sẵn việc rồi, nghỉ học là đi làm luôn thôi.</p>

Có sẵn việc rồi, nghỉ học là đi làm luôn thôi.

<p> Cấm cãi!</p>

Cấm cãi!

<p> Cạn lời với đứa con.</p>

Cạn lời với đứa con.

<p> Ca này khó rồi.</p>

Ca này khó rồi.

<p> Bà mẹ này muốn vừa nấu vừa nhờ con mua hàng đây mà. </p>

Bà mẹ này muốn vừa nấu vừa nhờ con mua hàng đây mà. 

<p> Con số giảm dần qua từng câu nói của bố. </p>

Con số giảm dần qua từng câu nói của bố. 

<p> Có người yêu cho là may rồi.</p>

Có người yêu cho là may rồi.

<p> Bố nói nhưng mẹ mới là người quyết định.</p>

Bố nói nhưng mẹ mới là người quyết định.

<p> Thua!</p>

Thua!

<p> Mẹ hiểu nhầm ý con rồi! </p>

Mẹ hiểu nhầm ý con rồi! 

<p> Khi bố tôi lần đầu nhắn tin.</p>

Khi bố tôi lần đầu nhắn tin.

<p> Quá bá đạo. </p>

Quá bá đạo. 

Đức Anh (theo Bright Side)

Ý kiến

()