Chúng ta

Có một 'đại bàng' Bùi Quang Ngọc gần gũi như thế

Thứ sáu, 29/3/2019 | 15:20 GMT+7

"Tôi yêu FPT! Tôi yêu các bạn!", anh Ngọc nắm chặt tay giơ lên và hô thật to trong tiếng hò reo của toàn bộ người nhà F có mặt tại khán phòng tầng 13 tòa nhà Cầu Giấy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối ngày 28/3, lễ chuyển giao vị trí Tổng giám đốc FPT giữa anh Bùi Quang Ngọc và Nguyễn Văn Khoa với tên gọi “Cánh chim không mỏi” đã diễn ra tại tầng 13, toà nhà FPT Cầu Giấy, Duy Tân, Hà Nội, với rất nhiều cung bậc cảm xúc. </p>

Tối ngày 28/3, lễ chuyển giao vị trí Tổng giám đốc FPT giữa anh Bùi Quang Ngọc và Nguyễn Văn Khoa với tên gọi “Cánh chim không mỏi” đã diễn ra tại tầng 13, toà nhà FPT Cầu Giấy, Duy Tân, Hà Nội, với rất nhiều cung bậc cảm xúc. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trái ngược với suy nghĩ của những người tham dự, chương trình không khô khan mà diễn ra đậm chất STCo, tràn ngập tiếng cười với những màn trào lộng duyên dáng. Có lẽ, ngay đến anh Bùi Quang Ngọc cũng chẳng nghĩ rằng đêm chuyển giao lại nhẹ nhàng, gần gũi và "FPT" đến thế.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh cười rất nhiều, vỗ tay cũng rất nhiều và chẳng có một phút nào rời mắt khỏi những tiết mục biểu diễn trên sân khấu.</p>

Trái ngược với suy nghĩ của những người tham dự, chương trình không khô khan mà diễn ra đậm chất STCo, tràn ngập tiếng cười với những màn trào lộng duyên dáng. Có lẽ, ngay đến anh Bùi Quang Ngọc cũng chẳng nghĩ rằng đêm chuyển giao lại nhẹ nhàng, gần gũi và "FPT" đến thế.

Anh cười rất nhiều, vỗ tay cũng rất nhiều và chẳng có một phút nào rời mắt khỏi những tiết mục biểu diễn trên sân khấu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh đứng bật dậy để cổ vũ cho nữ nhân viên của mình trong một tiết mục đầy cảm xúc.</p>

Anh đứng bật dậy để cổ vũ cho nữ nhân viên của mình trong một tiết mục đầy cảm xúc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh trao cho tất cả các "nghệ sĩ" cây nhà lá vườn của FPT những tình cảm nhiệt thành. Chẳng phải nói nhiều, những cái ôm, nụ cười là cách vị lãnh đạo "vạn người sợ" của FPT thể hiện sự hài lòng tuyệt đối.</p>

Anh trao cho tất cả các "nghệ sĩ" cây nhà lá vườn của FPT những tình cảm nhiệt thành. Chẳng phải nói nhiều, những cái ôm, nụ cười là cách vị lãnh đạo "vạn người sợ" của FPT thể hiện sự hài lòng tuyệt đối.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở FPT, anh là "đại bàng" Bùi Quang Ngọc. Nhưng đứng trước người phụ nữ đặc biệt quan trọng ấy, hóa ra anh cũng ấm áp xen chút ngại ngùng.</p>

Ở FPT, anh là "đại bàng" Bùi Quang Ngọc. Nhưng đứng trước người phụ nữ đặc biệt quan trọng ấy, hóa ra anh cũng ấm áp xen chút ngại ngùng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không chỉ ôm, không chỉ vỗ tay, tán dương, anh còn trực tiếp cầm mic và hát thật hăng say các bài hát STCo.</p>

Không chỉ ôm, không chỉ vỗ tay, tán dương, anh còn trực tiếp cầm mic và hát thật hăng say các bài hát STCo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Anh Ba Ngọc" còn chu đáo đến mức dành tặng khoảng hơn 40 chiếc áo có logo FPT của anh cho Bảo tàng FPT sẽ được xây dựng vào một ngày không xa.</p>

"Anh Ba Ngọc" còn chu đáo đến mức dành tặng khoảng hơn 40 chiếc áo có logo FPT của anh cho Bảo tàng FPT sẽ được xây dựng vào một ngày không xa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Sau món quà bất ngờ dành tặng Bảo tàng FPT, anh trầm ngâm vài giây và nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc đã đồng hành hơn 30 năm qua. Từ từ lấy chiếc điện thoại trong túi quần, anh mở ra những dòng đã tự tay viết sẵn từ rất lâu.</span></p>

Sau món quà bất ngờ dành tặng Bảo tàng FPT, anh trầm ngâm vài giây và nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc đã đồng hành hơn 30 năm qua. Từ từ lấy chiếc điện thoại trong túi quần, anh mở ra những dòng đã tự tay viết sẵn từ rất lâu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh viết khá dài, nhưng có lẽ mọi tâm huyết, trách nhiệm, tình yêu với công việc và khao khát cống hiến của anh đều gói gọn trong câu nói cuối cùng: "Giá mà tôi được bổ nhiệm khi còn trẻ hơn!"</p>

Anh viết khá dài, nhưng có lẽ mọi tâm huyết, trách nhiệm, tình yêu với công việc và khao khát cống hiến của anh đều gói gọn trong câu nói cuối cùng: "Giá mà tôi được bổ nhiệm khi còn trẻ hơn!"

<p class="Normal" style="margin-top:12pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:15pt;"> Có người nói đại bàng khó gần gũi, thích độc hành trên bầu trời bao la. Đại bàng bảo thủ, khó tính và hay gầm gừ, đe nẹt các loài khác. Có người lại nói, đại bàng phóng khoáng, dũng mãnh. Đại bàng chu đáo, tận tình và cẩn thận. Đại bàng kiên định và có niềm tin. Nhưng không phải ai cũng nhận thấy, ẩn dưới vẻ ngoài khó đoán định, sâu thẳm bên trong đại bàng là một tấm lòng.</p> <p class="Normal" style="margin:12pt 0cm;text-align:justify;line-height:15pt;"> Và trong lễ chuyển giao này, "đại bàng" đã trao tấm lòng và sự nhiệt huyết ấy cho "cánh én" của FPT, báo hiệu mùa xuân đang đến với nhà F. </p> <p class="Normal" style="margin:12pt 0cm;text-align:justify;line-height:15pt;"> Khoảnh khác anh Bùi Quang Ngọc tặng món quà mang ý nghĩa "tre già, măng mọc" cho tân TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa.</p>

Có người nói đại bàng khó gần gũi, thích độc hành trên bầu trời bao la. Đại bàng bảo thủ, khó tính và hay gầm gừ, đe nẹt các loài khác. Có người lại nói, đại bàng phóng khoáng, dũng mãnh. Đại bàng chu đáo, tận tình và cẩn thận. Đại bàng kiên định và có niềm tin. Nhưng không phải ai cũng nhận thấy, ẩn dưới vẻ ngoài khó đoán định, sâu thẳm bên trong đại bàng là một tấm lòng.

Và trong lễ chuyển giao này, "đại bàng" đã trao tấm lòng và sự nhiệt huyết ấy cho "cánh én" của FPT, báo hiệu mùa xuân đang đến với nhà F. 

Khoảnh khác anh Bùi Quang Ngọc tặng món quà mang ý nghĩa "tre già, măng mọc" cho tân TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa.

Ngày 8/3, HĐQT FPT đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm anh Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ FPT kiêm TGĐ FPT IS, đảm trách vị trí Tổng Giám đốc FPT thay thế anh Bùi Quang Ngọc hết nhiệm kỳ, từ hôm nay (ngày 29/3).

Trâm Nguyễn
Ảnh: Nguyễn Thắng

Ý kiến

()