Chúng ta

FIS – Lời đồn và thực tiễn

Thứ hai, 20/8/2018 | 14:38 GMT+7

Tôi vẫn luôn tự hào rằng mình là “người FPT thuần chủng”, rằng FPT là mối tình đầu lớn của tôi. Vào FPT từ hồi mới ra trường, hồi đó thi cử đàng hoàng lắm – thi 3 môn IQ, GMAT với lại tiếng Anh, phỏng vấn qua 2 vòng, rồi mới được nhận.

Hồi đó chẳng có gì phải lựa chọn, nghe đến FPT là thấy yêu. Và từ đó, sau 14 năm tròn, vẫn luôn vì tình yêu ấy mà gắn bó. Mối tình thoáng qua đầu tiên, kéo dài nửa năm là với Trung tâm máy tính Elead – hồi đó được thai nghén và là con đẻ của HO. Sau tôi chuyển qua FDC, và mối tình thứ 2 ấy sâu đậm và kéo dài 10 năm 6 tháng nữa. Ngày được kêu gọi đầu quân về FIS, có quá nhiều những ý kiến, những góp ý, những luồng thông tin mang tính…. cản trở tôi đến với mối tình mới này

Người ta nói góc nhìn từ bên bên ngoài với thực tế bên trong với có rất nhiều thứ khác nhau.

Người ta nói người FIS nhiều yếu tố chính trị, sẽ nhiều thị phi.

Người ta nói môi trường FIS phức tạp, mọi người không chia sẻ thông tin, không tin tưởng lẫn nhau.

Người ta nói, ở FIS đừng có làm gì nhanh quá, nếu không sẽ bị coi là “có vấn đề” – mặc dù lúc mới về, ngu ngơ chẳng hiểu lắm ý nghĩa của nó.

Thậm chí có người can tôi, rằng thì mà là đừng về FIS, kẻo chính tôi cũng sẽ bị biến chất vào 1 ngày nào đó, có người nói ở FIS đừng nên tin ai

Người ta cũng nói, nếu tôi muốn thay đổi điều gì, hay làm điều gì mới mẻ, hãy làm thật nhanh – trước khi bộ máy cũ, cách làm cũ cuốn tôi vào nó, kéo tôi lại, và thậm chí… nuốt chửng tôi, để tôi không còn sức kéo mà thay đổi cái gì nữa cả.

Nhưng cuối cùng, vâng, cuối cùng, vì những lí do nào đó……. Tôi đã là người FIS - 2 năm 8 Tháng

(Một số) người FIS đúng là rất chính trị

(Một số) người FIS đúng là rất ít chia sẻ thông tin

(Một số) người FIS thiếu niềm tin lẫn nhau, thiếu niềm tin vào ngay chính những đồng sự của mình

(Một số) người FIS vẫn còn “ăn mày dĩ vãng”, về thời hoàng kim của FIS – không phải để cố tìm cách mới mẻ vươn lên, mà chỉ để chỉ trích những gì ở hiện tại không còn hoành tráng như thời “ngày xưa”

(Một số) người FIS có thể chẳng phải vì công ty mà đấu tranh hết mình, chẳng phải vì công ty mà hy sinh bất kì 1 quyền lợi cá nhân nào.

(Một số) người FIS vẫn làm việc kiểu cửa quyền, ai cũng muốn giữ lại cho mình 1 giá trị riêng, 1 sức mạnh riêng – độc quyền nào đó

2 năm 8 tháng – thời gian đủ để cho tôi cảm nhận thế nào là lực cản, thế nào là sự thiếu niềm tin lẫn nhau, thế nào là lực kéo lại của những cách làm và sự việc cũ, Đủ để cảm nhận thế nào là “không nên làm nhanh quá”. 

Thời gian cũng đủ để thấy được m số mặt trái của FIS, về quy trình loằng ngoằng, không đặt niềm tin vào con người và hiệu quả làm trọng tâm (hiệu quả có nghĩa là làm được nhiều việc hơn hoặc mang lại nhiều lợi ích hơn với nguồn lực không đổi hoặc với ít nguồn lực hơn). Nhưng 2 năm 8 tháng – cũng đủ để tình yêu trong tôi ngày một lớn dần lên. Với tình yêu ấy, tôi biết xót xa, mỗi khi thấy 1 cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ, biết xót xa mỗi khi thấy công ty mất lợi nhuận vì 1 lí do nào đó, biết xót xa khi mà có cơ hội tăng lợi nhuận mà không tận dụng được... Và tôi vẫn thấy người FIS có đầy đủ các nét hài hước, dí dỏm, trào phúng của người có tinh thần Stico và FPT ở khắp nơi; có sự thông minh, sức chiến đấu mạnh mẽ, sắc sảo, giỏi giang trong từng trận đánh trên thương trường. Về FIS tôi mới được biết đến các dự án mang tầm quốc gia, mới được cảm thấy tự hào về những đóng góp về mặt nhân sinh xã hội – đóng góp để phục vụ đất nước hiện đại hơn bằng những công cụ về công nghệ - mà trong đó có rất nhiều dự án-chỉ-FIS-mới-làm-được. Và tôi cũng nhận ra,

Ở loanh quanh trong FIS, vẫn còn rất nhiều những con người mẫn cán, ngày đêm cày cuốc, học tập vì những dự án, những ước mơ lớn của FIS

Ở đâu đó trong FIS, vẫn có những con người âm thầm cống hiến, không phô trương, không cần thể hiện quyền lực – họ là những người có tình yêu sâu thẳm, và gắn bó với công ty cũng vì tình yêu ấy – chẳng phải vì tiền hay vì lợi ích khác

Chỉ là “kí” thôi, chẳng phải gom gạch, nên cũng chẳng có thực trạng hay giải pháp. Chỉ đơn giản là những tâm tư, những trăn trở, những mong muốn và niềm tin – Mong rằng sẽ có những con người đóng góp sức đẩy cùng với đầu tầu để cùng kéo và đẩy đoàn tàu FIS dịch chuyển, và sẽ đi nhanh hơn. - Tin rằng 1 ngày nào đó, FIS sẽ xuất hiện trở lại và lợi hạị hơn xưa – bằng 1 diện mạo mới, cách làm mới, với những công nghệ mới.

“Thời hoàng kim” sẽ trở lại nhưng sẽ không phải như là “ngày xưa ấy”.

UyenLTT

FPT IS - FPT IS HN (BA+BP+BD+DD BOM+FD+CA+G+PQA)

Ý kiến

()