Chúng ta

‘Các con vẫn mãi là con cháu của người FPT’

Thứ sáu, 1/4/2016 | 17:43 GMT+7

“Dù bố đã mất nhưng các con vẫn mãi là con cháu của người FPT nên bác và các cô chú phải có trách nhiệm đến thăm, quan tâm và giúp đỡ”, chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc Quỹ Trường tồn, chia sẻ trong chuyến thăm con của CBNV đã qua đời.

<p class="Normal"> Tiếp nối chuỗi chương trình “Cùng bố mẹ bên con” của Quỹ Trường tồn FPT và Công đoàn FPT tổ chức, tối ngày 31/3, đoàn FPT đã đến thăm và động viên các cháu là con của các CBNV đã mất, từng làm việc tại FPT Trading. Tham gia đoàn có chị Trương Thanh Thanh; anh Trần Quốc Dũng, Chủ tịch Công đoàn FPT Trading, cùng các cán bộ phụ trách CSR và đồng nghiệp của những người đã mất.  <span>Nhà đầu tiên đoàn ghé thăm là gia đình anh Ngô Đức Tuấn, nhân viên FPT Trading và con trai qua đời ở Thái Lan năm 2015 nghi do “suy hô hấp”. Sau cú sốc mất cả chồng và con trai út vào năm ngoái, gần một năm qua, chị Trần Thị Hoàng Oanh (vợ anh Tuấn) vẫn chưa nguôi ngoai. Nỗi đau mất chồng con khiến chị gầy rộc và không còn thần sắc tươi tỉnh ngày nào. Hiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai bố con vẫn chưa được phía Thái Lan thông báo cụ thể mà chỉ ghi chung chung là do “suy hô hấp”.</span></p>

Tiếp nối chuỗi chương trình “Cùng bố mẹ bên con” của Quỹ Trường tồn FPT và Công đoàn FPT tổ chức, tối ngày 31/3, đoàn FPT đã đến thăm và động viên các cháu là con của các CBNV đã mất, từng làm việc tại FPT Trading. Tham gia đoàn có chị Trương Thanh Thanh; anh Trần Quốc Dũng, Chủ tịch Công đoàn FPT Trading, cùng các cán bộ phụ trách CSR và đồng nghiệp của những người đã mất.  Nhà đầu tiên đoàn ghé thăm là gia đình anh Ngô Đức Tuấn, nhân viên FPT Trading và con trai qua đời ở Thái Lan năm 2015 nghi do “suy hô hấp”. Sau cú sốc mất cả chồng và con trai út vào năm ngoái, gần một năm qua, chị Trần Thị Hoàng Oanh (vợ anh Tuấn) vẫn chưa nguôi ngoai. Nỗi đau mất chồng con khiến chị gầy rộc và không còn thần sắc tươi tỉnh ngày nào. Hiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai bố con vẫn chưa được phía Thái Lan thông báo cụ thể mà chỉ ghi chung chung là do “suy hô hấp”.

<p class="Normal"> Niềm an ủi, hy vọng duy nhất của chị là cậu con trai cả Ngô Gia Huy, đang học lớp 3 trường Tiểu học Tràng An. Anh Trần Quốc Dũng nhận xét: “Huy giống bố quá, ngăm ngăm đen nhưng rất có duyên”. </p>

Niềm an ủi, hy vọng duy nhất của chị là cậu con trai cả Ngô Gia Huy, đang học lớp 3 trường Tiểu học Tràng An. Anh Trần Quốc Dũng nhận xét: “Huy giống bố quá, ngăm ngăm đen nhưng rất có duyên”. 

<p class="Normal"> Chị Oanh cho biết, trước khi bố mất, Gia Huy chỉ sợ và nghe lời bố. Từ ngày bố mất, cu cậu ngoan và nghe lời mẹ hơn.</p>

Chị Oanh cho biết, trước khi bố mất, Gia Huy chỉ sợ và nghe lời bố. Từ ngày bố mất, cu cậu ngoan và nghe lời mẹ hơn.

<p class="Normal"> Đại diện đoàn, anh Trần Quốc Dũng và anh Nguyễn Tiến Danh, cán bộ CSR tập đoàn, đã thắp hương cho hai bố con anh Tuấn.</p>

Đại diện đoàn, anh Trần Quốc Dũng và anh Nguyễn Tiến Danh, cán bộ CSR tập đoàn, đã thắp hương cho hai bố con anh Tuấn.

<p class="Normal"> Rời căn nhà nhỏ trên phố Đội Cấn, đoàn tiếp tục đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Nga, cựu nhân viên FPT Trading, bị tai nạn giao thông mất năm 2009 khi mới tròn 28 tuổi. Lúc chị mất, bé Bùi Khoa Bảo Nam, con trai chị và anh Bùi Trung Kiên (Giám đốc Trung tâm Kinh doanh khu vực 1, FPT Trading) mới được 6 tháng tuổi. Hiện, Bảo Nam sống với bố, đã lên 7 tuổi và học lớp 2. </p>

Rời căn nhà nhỏ trên phố Đội Cấn, đoàn tiếp tục đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Nga, cựu nhân viên FPT Trading, bị tai nạn giao thông mất năm 2009 khi mới tròn 28 tuổi. Lúc chị mất, bé Bùi Khoa Bảo Nam, con trai chị và anh Bùi Trung Kiên (Giám đốc Trung tâm Kinh doanh khu vực 1, FPT Trading) mới được 6 tháng tuổi. Hiện, Bảo Nam sống với bố, đã lên 7 tuổi và học lớp 2. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Biết có đoàn đến thăm, anh Trung Kiên và bé Bảo Nam mời mọi người về nhà cha mẹ đẻ của chị Nga là gia đình bác Nguyễn Công Hùng ở phố Lê Duẩn, Hà Nội, để hỏi han và trò chuyện. Bác Lưu Thị Quý, mẹ chị Nga, chuẩn bị rất nhiều hoa quả để đón đoàn.</span></p>

Biết có đoàn đến thăm, anh Trung Kiên và bé Bảo Nam mời mọi người về nhà cha mẹ đẻ của chị Nga là gia đình bác Nguyễn Công Hùng ở phố Lê Duẩn, Hà Nội, để hỏi han và trò chuyện. Bác Lưu Thị Quý, mẹ chị Nga, chuẩn bị rất nhiều hoa quả để đón đoàn.

<p class="Normal"> Có ngoại hình giống bố, Bảo Nam được mọi người gọi đùa là “hot boy”. Nhận được quà tặng của FPT, Nam háo hức mở ra xem và thích thú với cuốn hình của Quỹ “Người FPT vì cộng đồng”. “Có vở đẹp, Nam phải ngoan ngoãn, chịu khó học và nghe lời bố, ông bà nhé”.</p>

Có ngoại hình giống bố, Bảo Nam được mọi người gọi đùa là “hot boy”. Nhận được quà tặng của FPT, Nam háo hức mở ra xem và thích thú với cuốn hình của Quỹ “Người FPT vì cộng đồng”. “Có vở đẹp, Nam phải ngoan ngoãn, chịu khó học và nghe lời bố, ông bà nhé”.

<p class="Normal"> Gia đình cuối cùng đoàn ghé thăm là gia đình anh Trần Việt Hưng. Anh Hưng là nhân viên lái xe của FPT Trading, mất năm 2014, để lại vợ và hai con gái nhỏ. Vợ anh Hưng là chị Trần Thị Lan, hiện cũng công tác tại FPT Trading. Do điều kiện kinh tế khó khăn, ba mẹ con chị Lan thuê một phòng trọ nhỏ, đơn sơ ở khu vực ngoại thành của quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.</p>

Gia đình cuối cùng đoàn ghé thăm là gia đình anh Trần Việt Hưng. Anh Hưng là nhân viên lái xe của FPT Trading, mất năm 2014, để lại vợ và hai con gái nhỏ. Vợ anh Hưng là chị Trần Thị Lan, hiện cũng công tác tại FPT Trading. Do điều kiện kinh tế khó khăn, ba mẹ con chị Lan thuê một phòng trọ nhỏ, đơn sơ ở khu vực ngoại thành của quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

<p class="Normal"> Mỗi sáng trước khi đi làm, chị Lan đưa hai cô con gái nhỏ là Trần Uyên Nhi (chị cả, học lớp 2) và Trần Bảo Trâm (5 tuổi, học mẫu giáo) đi học. Đến chiều, chị Uyên Nhi học xong sẽ tự đón em về, sau đó nấu cơm giúp mẹ. Riêng cô em út Bảo Trâm, tuy ít tuổi nhưng đã biết rửa bát sau khi ăn cơm xong. “Bác đi thăm nhiều gia đình, nhiều em bé nhưng chưa thấy có em bé nào ngoan và biết giúp mẹ nhiều việc như hai cháu”, chị Thanh nhận xét. Trong ảnh, Bé Uyên Nhi đang so tập vở mới được tặng với tập vở ở trường xem có gì khác nhau.</p>

Mỗi sáng trước khi đi làm, chị Lan đưa hai cô con gái nhỏ là Trần Uyên Nhi (chị cả, học lớp 2) và Trần Bảo Trâm (5 tuổi, học mẫu giáo) đi học. Đến chiều, chị Uyên Nhi học xong sẽ tự đón em về, sau đó nấu cơm giúp mẹ. Riêng cô em út Bảo Trâm, tuy ít tuổi nhưng đã biết rửa bát sau khi ăn cơm xong. “Bác đi thăm nhiều gia đình, nhiều em bé nhưng chưa thấy có em bé nào ngoan và biết giúp mẹ nhiều việc như hai cháu”, chị Thanh nhận xét. Trong ảnh, Bé Uyên Nhi đang so tập vở mới được tặng với tập vở ở trường xem có gì khác nhau.

<p class="Normal"> Thấy hoàn cảnh khó khăn, Giám đốc CSR đã mừng tuổi thêm cho mỗi bé 1 triệu đồng cùng lời động viên chị Lan cố gắng vững vàng, vượt qua khó khăn, vất vả để chăm lo cho các con. Chị Thanh cũng hứa, mỗi năm sẽ dành thời gian hoặc cử đại diện FPT đến thăm hỏi, động viên các cháu. “Bố Hưng mất nhưng xung quanh các cháu còn rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của bố. Các cháu phải chăm ngoan, học giỏi để mỗi năm các bác đến thăm lại vui mừng vì cháu ngày càng tiến bộ”, chị Thanh dặn dò.</p>

Thấy hoàn cảnh khó khăn, Giám đốc CSR đã mừng tuổi thêm cho mỗi bé 1 triệu đồng cùng lời động viên chị Lan cố gắng vững vàng, vượt qua khó khăn, vất vả để chăm lo cho các con. Chị Thanh cũng hứa, mỗi năm sẽ dành thời gian hoặc cử đại diện FPT đến thăm hỏi, động viên các cháu. “Bố Hưng mất nhưng xung quanh các cháu còn rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của bố. Các cháu phải chăm ngoan, học giỏi để mỗi năm các bác đến thăm lại vui mừng vì cháu ngày càng tiến bộ”, chị Thanh dặn dò.

<p> Chiếc ba lô của anh Hưng được tặng nhân dịp FPT tròn 25 tuổi (năm 2013) được bé Uyên Nhi dùng mang đi học hằng ngày.</p>

Chiếc ba lô của anh Hưng được tặng nhân dịp FPT tròn 25 tuổi (năm 2013) được bé Uyên Nhi dùng mang đi học hằng ngày.

<p class="Normal"> Trước chuyến thăm này, ngày 29/3 vừa qua, đoàn FPT cũng đã đến thăm gia đình chị Mai Thị Phương Thảo và chị Đinh Thị Thúy Hồng (đều là CBNV FPT Software, mất năm 2015).</p> <p class="Normal"> Tại TP HCM, chị Trương Thanh Thanh và đoàn FPT HCM đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Thành Sơn, cán bộ FPT IS; anh Trần Thiện Vinh, nhân viên lái xe của FPT Software; chị Trần Thị Xuân Lan, một trong những nhân viên đầu tiên tại Call Center Tân Thuận - qua đời trong năm 2014-2015. Đoàn cũng đến thăm cháu Đào Phi Yến, con gái anh Đào Quý Phi, FPT Myanmar, bị bệnh rối loạn mạch máu não bẩm sinh hiếm gặp.</p> <p class="Normal"> "Cùng bố mẹ bên con" là dự án được Quỹ Trường tồn FPT và Công đoàn FPT phối hợp triển khai dành cho con của CBNV FPT không may mất sớm. Theo đó, hằng năm, FPT sẽ thể hiện sự quan tâm của mình đối với các bé bằng nhiều hình thức khác nhau. Năm nay, quỹ đã trích mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng để dành tặng cho mỗi trường hợp đến thăm. </p>

Trước chuyến thăm này, ngày 29/3 vừa qua, đoàn FPT cũng đã đến thăm gia đình chị Mai Thị Phương Thảo và chị Đinh Thị Thúy Hồng (đều là CBNV FPT Software, mất năm 2015).

Tại TP HCM, chị Trương Thanh Thanh và đoàn FPT HCM đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Thành Sơn, cán bộ FPT IS; anh Trần Thiện Vinh, nhân viên lái xe của FPT Software; chị Trần Thị Xuân Lan, một trong những nhân viên đầu tiên tại Call Center Tân Thuận - qua đời trong năm 2014-2015. Đoàn cũng đến thăm cháu Đào Phi Yến, con gái anh Đào Quý Phi, FPT Myanmar, bị bệnh rối loạn mạch máu não bẩm sinh hiếm gặp.

"Cùng bố mẹ bên con" là dự án được Quỹ Trường tồn FPT và Công đoàn FPT phối hợp triển khai dành cho con của CBNV FPT không may mất sớm. Theo đó, hằng năm, FPT sẽ thể hiện sự quan tâm của mình đối với các bé bằng nhiều hình thức khác nhau. Năm nay, quỹ đã trích mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng để dành tặng cho mỗi trường hợp đến thăm. 

Bình Nguyên

Ảnh: Ngô Anh Tuấn

Ý kiến

()