Chúng ta

INF1 'đá văng' hiện tượng của giải FTel Hanoi Open

Thứ hai, 5/12/2016 | 16:46 GMT+7

Với chiến thắng như chẻ tre 6-1 trước đối thủ CS1 được dự đoán là “khó nuốt”, INF1 đã một lần nữa khẳng định vị thế số một đồng thời gửi lời tuyên chiến mạnh mẽ tới các đối thủ tiếp theo của họ.

Chiều ngày 3/12, vòng tứ kết FTel Hanoi Open 2016 đã diễn ra tại sân bóng Minh Đức (Hà Nội) với nhiều trận cầu hấp dẫn trên cả mong đợi.

Trận cầu thứ nhất là cuộc đối giữa Đương kim vô địch INF1 (Trung tâm Quản lý và Phát triển Hạ tầng) và hiện tượng của giải đấu CS1 (trung tâm Chăm sóc khách hàng). Dù đã có những màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở vòng bảng nhưng trước một INF1 hừng hực khí thế và quyết tâm bảo vệ ngôi vương, CS1 đã không thể hiện được nhiều ở trận đấu này. Với đội hình toàn các cầu thủ giàu kinh nghiệm, thể lực và có kỹ thuật cực tốt, INF1 không mấy khó khăn để tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn lên đối thủ. Trước những tình huống ban bật ăn ý có tốc độ cao của đối thủ, CS1 chỉ còn biết lui về tập trung phòng ngự, vì thế mỗi đợt phản công của CS1 đều dễ dàng bị bẻ gãy do không có ai ở trên để triển khai. Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về INF1.

2-JPG-9451-1480926192.jpg

Đương kim vô địch INF1 (đỏ đen) có một chiến thắng thuyết phục trước các cầu thủ CS1 (xanh).

Hiệp 2, INF1 chủ động nhường thế trận cho đối thủ nhằm triển khai chiến thuật phòng ngự chặt - phản công nhanh, CS1 với tinh thần không còn gì để mất, cũng đã ập lên tấn công ngay từ những phút đầu. Khi đã kéo giãn được đội hình đối thủ, INF1 đã tung ra đòn kết liễu là những pha phản công sắc lẹm từ 2 cánh, ghi thêm 4 bàn thắng nữa vào lưới đối phương. CS1 dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ có thể chọc thủng lưới đội bạn duy nhất 1 lần. Trận đấu kết thúc với tỷ số một set tennis 6-1 nghiêng về INF1.

Trận đấu tiếp theo diễn ra cùng giờ là cuộc chạm trán giữa Liên quân HO và các cầu thủ Viễn thông Quốc tế FTI2. Hàng phòng ngự của HO đã có một ngày làm việc hiệu quả, không những thế, các cầu thủ tuyến trên còn rất chịu khó lui về hỗ trợ cho đồng đội chờ đợi cơ hội để tung ra những đòn phản công nhanh. Ở phía bên kia, FTI2 cũng không phải là những tay vừa, khi biết chắc không thể sử dụng các pha phối hợp nhanh xộc thẳng vào vòng cấm, họ đã chuyển sang chiến thuật nhồi bóng lên tuyến giữa và thực hiện các quả sút xa. Trong một thế trận cân bằng, đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ là đội chiến thắng và ở trân đấu này, cái tên được xướng lên chính là FTI2. Kết quả cuối cùng, FTI2 giành chiến thắng sít sao 2-1 trước liên quân HO, giành quyền đi tiếp vào bán kết.

3-JPG-8168-1480926192.jpg

Thế trận cân bằng được tạo ra giữa các cầu thủ HO (đỏ đen) và FTI2 (đen xanh lá).

Trận đấu thứ 3 diễn ra giữa FTI1 và PTDA (Phát triển dự án). FTI1 và PTDA đều đã có những trận thắng cần thiết ở lượt cuối vòng bảng để giành quyền đi tiếp và gặp nhau ở trận tứ kết này. Hai đội được đánh giá là ngang tài ngang sức, khi có những cầu thủ kỹ thuật, giàu thể lực và sự đồng đều đến từ cả 3 tuyến.

PTDA đã có thế trận tốt hơn trong suốt cả trận đấu nhưng do bị thủng lưới quá sớm cộng với việc FTI1 tận dụng cơ hội rất tốt nên PTDA chỉ ghi được một bàn thắng danh dự, chấp nhận dừng chân với tỷ số 1-2, nhường vé đi tiếp cho đối thủ.

uvs161205-005-JPG-5725-1480926193.jpg

PTDA (xanh trắng) đã có trận đấu tốt trước FTI1 (đỏ đen) nhưng do bị thủng lưới quá sớm nên không thể giành được kết quả như ý.

Cuộc đối đầu đáng mong đợi nhất tại vòng tứ kết là trận đấu giữa hai người anh em HN14 và HN11 (Trung tâm Kinh doanh Hà Nội). Cả HN14 và HN11 đều có lối chơi giống nhau, tận dụng các pha phản công nhanh để tạo bất ngờ cho hàng phòng ngự của đối phương. Hết 60 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 và phải dùng tới loạt Ppnalty để phân định thắng thua. Trên chấm luân lưu, HN11 đã bản lĩnh hơn, hoàn thành tốt cả 3 lượt sút trong khi đối thủ chỉ có một pha đá thành công, qua đó giành vé đi tiếp vòng sau. 

7-JPG-3435-1480926193.jpg

Cuộc đối đầu giữa 2 người anh em HN14 (xanh trắng) và HN11 (đỏ đen) phải định đoạt trên chấm luân lưu

Vòng tứ kết khép lại đã chọn ra được 4 cái tên xứng đáng nhất gồm INF1, FTI2, FTI1 và HN11. Trong khi nhà HN chỉ còn lại đại diện duy nhất là HN11 thì FTI lại xuất sắc bảo toàn đủ quân số. INF1 vẫn đang thể hiện tốt trên chặng đường bảo vệ ngôi vương, tuy nhiên, các đối thủ còn lại chắc chắn không để họ thực hiện điều này một cách dễ dàng. 

2-5047-1480929924.png

Tổng hợp kết quả vòng tứ kết

Vòng bán kết FTel Hanoi Open 2016 sẽ bắt đầu lúc 15h ngày 10/12 tại sân bóng Minh Đức (Hà Nội). 

1-4631-1480929924.png

Lịch thi đấu vòng bán kết Ftel Hanoi Open 2016

Xem lại diễn biến vòng tứ kết FTel Hanoi Open 2016:

FTEL Hà Nội Open 2016 được khởi tranh từ ngày 12/11 tới 17/12 với sự tham gia của 16 đội bóng: INF1, INF2 (Trung tâm Quản lý và phát triển hạ tầng); CUS (Trung tâm Quản lý cước); TIN1, TIN2 (Hạ tầng Viễn thông miền Bắc); HN7, HN12, HN11, HN14 (Trung tâm Kinh doanh Hà Nội); Liên quân HO; CS1, CS2 (Trung tâm Chăm sóc khách hàng FPT Telecom); PTDA (Phát triển dự án); PMB-NOC (Liên quân Ban quản lý đường trục và Trung tâm Điều hành mạng), FTI1, FTI2 (Viễn thông Quốc tế FPT Telecom). Trận chung kết dự kiến diễn ra giữa tháng 12.

Đức Anh

Ý kiến

()