Chúng ta

Đánh bại đàn anh, FTI2 trở thành tân vương FTel Hanoi Open 2016

Chủ nhật, 18/12/2016 | 00:23 GMT+7

Hành quân tới sân vận động Minh Đức, Hà Nội, chiều nay (ngày 17/12), cả hai anh em nhà FTI đều thể hiện tinh thần quyết chiến để giành Cup vô địch. FTI2 đã đá một trận sòng phẳng với đàn anh FTI1 và có một chiến thắng đầy bản lĩnh trong loạt đấu luân lưu may rủi. 

1-JPG-1670-1481995088.jpg

Hai đội nhà Viễn thông Quốc tế FPT (FTI) chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu

Tại cuộc chiến quyết định này, cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Do tính chất quan trọng của trận đấu, FTI1 (đỏ) và FTI2 (xanh lá) đã nhập cuộc đầy thận trọng ở những phút đầu tiên.

Sau khoảng thời gian thăm dò đối thủ, FTI2 chủ động đẩy nhanh tốc độ và có được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Cụ thể ở phút thứ 9, sau một pha ban bật đầy ăn ý của hàng tiền vệ, tiền đạo bên FTI2 có cơ hội đối mặt với thủ môn đội bạn, nhưng rất tiếc quả cứa má trong của cầu thủ này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

IMG-7812-JPG-6301-1481993017.jpg

FTI2 đã nhập cuộc tốt hơn đàn anh FTI1. Ảnh: Liên Sơn.

Với đội hình có kỹ thuật đồng đều, kết hợp ăn ý cùng nguồn thể lực dồi dào, FTI2 đã có nửa đầu hiệp một đầy thành công khi kiểm soát hoàn toàn thế trận, bẻ gãy toàn bộ pha phản công của đối thủ và tạo nên một áp lực cực lớn lên phần sân của FTI1.

Và điều gì đễn cũng phải đến, trong một đợt phản công thần tốc, cầu thủ Nguyễn Đức Thành của FTI2 khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương, nhận bóng từ hàng tiền vệ và đưa bóng vào lưới, giúp FTI2 vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thắng, FTI2 chủ động chơi chậm lại nhằm điều tiết nhịp độ và bảo toàn tỷ số tới hết hiệp một. Tuy nhiên, FTI1 không dễ dàng để điều đó xảy ra.

IMG-7833-JPG-6598-1481993017.jpg

FTI1 bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của mình đã sớm đưa thế trận trở lại thế cân bằng ở hiệp một. Ảnh: Liên Sơn.

Nếu nửa đầu hiệp một bóng chủ yếu lăn trên phần sân của FTI1 thì nửa còn lại FTI2 liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công từ đàn anh. Dù không có nguồn thể lực dồi dào nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, FTI1 đã lấy lại quyền kiểm soát trận đấu và tìm được đường đưa bóng vào lưới của đối phương.

Chỉ 2 phút sau khi có quả đánh đầu đi sát cột dọc, cầu thủ Chu Thế Anh của FTI1 đã có một pha xoay sở rất khéo trong vòng cấm, tung ra cú sút hiểm hóc vào góc dưới khung thành khiến thủ môn đối phương dù ngả người hết cỡ nhưng vẫn phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

hop-ban-chien-thuat-giua-gio-J-1159-7590

Họp bàn chiến thuật giữa giờ.

Kịch bản của hiệp hai cũng tương tự như ở hiệp đầu tiên, FTI2 chơi tốt ở những phút đầu nhưng càng về cuối FTI1 lại trở nên lấn lướt hơn và tất cả cơ hội trong hiệp đấu này chủ yếu thuộc về họ. Tuy nhiên, các cầu thủ FTI2, nhất là thủ môn Đỗ Mạnh Cường, đã có một ngày thi đấu xuất sắc, hóa giải hết các tình huống nguy hiểm của đội đàn anh.

Phút 60, cổ động viên FTI2 có phen thót tim khi tiền vệ FTI1 tung cú sút cực căng từ vạch biên đi trúng mép trong cột dọc, nhưng rồi họ cũng có thể thở phào vì bóng đã không đi vào lưới. Và đó cũng là cơ hội cuối cùng của trận đấu. Với tỷ số 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội dắt nhau vào loạt sút luân lưu định mệnh.

Trên chấm phạt đền, trong khi FTI2 thực hiện thành công cả 4 lượt sút của mình thì các cầu thủ FTI1 đã 2 lần không thể chiến thắng được áp lực tâm lý, qua đó dâng Cup vô địch cho đàn em FTI2.

IMG-7905-JPG-3066-1481993017.jpg

Quả sút Penalty quyết định, đưa FTI2 lên ngôi vương. Ảnh: Liên Sơn.

Dù bị đánh giá thấp hơn trước một FTI1 đầy bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến khắp mọi đấu trường nhưng với sự lì lợm của mình, FTI2 đã xứng đáng trở thành tân vương với 6 trận toàn thắng tại giải đấu năm nay.

IMG-7963-JPG-2083-1481993017.jpg

FTI2 nâng cao chiếc Cup ăn mừng. Ảnh: Liên Sơn.

Cũng trong chiều nay, tại lượt trận tranh 3-4, đội bóng INF1 (Trung tâm Quản lý và phát triển hạ tầng) đã có chiến thắng cách biệt 5-1 trước đối thủ HN11 (Trung tâm Kinh doanh Hà Nội) giành vị trí thứ 3 của mùa giải năm nay.

FTel Hà Nội Open 2016 được khởi tranh từ ngày 12/11 tới 17/12 với sự tham gia của 16 đội bóng: INF1, INF2 (Trung tâm Quản lý và phát triển hạ tầng); CUS (Trung tâm Quản lý cước); TIN1, TIN2 (Hạ tầng Viễn thông miền Bắc); HN7, HN12, HN11, HN14 (Trung tâm Kinh doanh Hà Nội); Liên quân HO; CS1, CS2 (Trung tâm Chăm sóc khách hàng FPT Telecom); PTDA (Phát triển dự án); PMB-NOC (Liên quân Ban quản lý đường trục và Trung tâm Điều hành mạng), FTI1, FTI2 (Viễn thông Quốc tế FPT Telecom).

Loạt penalty cân não trận chung kết FTel Hanoi Open 2016:

Kết quả chung cuộc giải đấu FTel Hanoi Open 2016:

- Giải Fair play: HN11(Trung tâm Kinh doanh Hà Nội)

- Giải Cổ động viên: PTDA (Phát triển dự án)

- Thủ môn xuất sắc: Đỗ Mạnh Cường (đội FTI2)

- Vua phá lưới - Nguyễn Xuân Đức (đội INF1)

- Vô địch: FTI2

- Á quân: FTI1

- Giải Ba: INF1


Đức Anh

Video: Thanh Tùng

Ý kiến

()