Chúng ta

'Trái dâu sương' đa-zi-năng của nhà F

Thứ hai, 16/1/2017 | 17:31 GMT+7

Nguyễn Lê Nhung (cán bộ Truyền thông ĐH FPT HCM) không chỉ khiến người khác xao động bởi gương mặt khả ái của mình mà còn vì tài năng cô sở hữu.

1482913968-148290672526976-aodai-6_14845

Nguyễn Lê Nhung là một người con của núi rừng Đăk Lăk. Cô nàng sinh năm 1993 được bạn bè gọi với biệt danh “Dâu Sương”.

DAU-3.jpg

Chia sẻ về nickname độc đáo này, Nhung tiết lộ, dâu sương là một loại quả mọng cùng họ với dâu tây, mọc hoang dại trong những lâu đài cổ kính phủ đầy tuyết trắng ở châu Âu. Trái này ngọt ngào trong lạnh giá mùa đông, cho nên cô đã chọn "Dâu Sương" là bút danh viết báo của mình.

44444444444444444444.jpg

Lê Nhung học song song hai chuyên ngành Nhân học, Báo chí và Truyền thông tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM. Năm 2015, cô nàng cung Ma Kết làm PR - Marketing cho dự án 10.000 Kỹ sư Cầu nối (10K BrSE) của FPT Software HCM. Mặc dù, khối lượng kiến thức và công việc lúc đó rất áp lực, nhưng "Dâu Sương" vẫn sắp xếp cân đối giữa việc học và làm. Những năm cuối đại học, người đẹp 9x chọn FPT Software là nơi thực tập để không gián đoạn công việc.

DAU-9_1484549631.jpg

Trong suốt thời gian làm việc tại FPT Software, Nhung có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ tại nhà F. Mỗi ngày, cô ngồi làm việc bên cạnh chị Nguyễn Thị Yến Nhi (Trưởng bộ phận Marketing dự án 10K BrSE) 8 giờ, tối về tiếp tục làm việc online tới đêm muộn. Có lần, để kịp tiến độ tổ chức sự kiện ở Nhật Bản, Nhung thức trắng đêm dựng và chỉnh sửa video. Vừa gửi file, vừa ngủ gục trên bàn làm việc nhưng cô vẫn không dám rời máy tính vì sợ xảy ra sự cố. Trong khi đó, múi giờ Việt Nam và Nhật Bản khác nhau, ở bên kia chuyến tuyến, sếp của Nhung cũng thức trắng chờ đợi. Kết thúc sự kiện, tất cả mọi người đều vỡ òa vì mọi chuyện đều thuận lợi.

1111111111111111111111.jpg

Tốt nghiệp đại học, dù nhận được một vài lời mời và cơ hội công việc mới ở nhiều công ty khác nhưng Lê Nhung (thứ ba từ phải sang) vẫn mong muốn được làm việc tại FPT. "Đối với Dâu Sương, FPT không phải là công việc hay doanh nghiệp, FPT là nhà. Nhung ấn tượng với môi trường làm việc năng động, văn hóa trẻ trung và độc đáo của FPT", cô nàng 9x bày tỏ.

DAU-6.jpg

Là một cô nàng cá tính nên Nhung có sở thích rất đặc biệt. Cô thích quay phim, dựng phim, chụp hình, nhảy múa, hát, chơi đàn organ, tập karate... Mỗi khi rảnh rỗi, Nhung thường mang theo máy chụp hình, xách balo lên và đi tới những vùng đất mới. Ngoài ra, cô nàng 9x có niềm đam mê mãnh liệt với ca hát. Năm 2014, cô lọt vào bán kết cuộc thi Tiếng hát Truyền hình do Đài Truyền hình TP HCM tổ chức.

DAU-1_1484542401.jpg

Lê Nhung quan niệm, mỗi người chỉ có một cuộc đời, chúng ta vẽ màu gì, cuộc đời chúng ta sẽ nhuộm màu đó. "Dâu Sương muốn “bức tranh” của mình sẽ là những mảng màu chân thật nhất. Nhung trân trọng những người đang cùng mình vượt qua cuộc hành trình hiện tại", cô nói.

page.jpg

Bên cạnh làm tốt công việc hiện tại nhà F, cô nàng đa-zi-năng của nhà F mong muốn Đại học FPT HCM sẽ là môi trường giáo dục được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Sau đó, cô sẽ mở rộng trải nghiệm của mình tại nhiều quốc gia khác.

Video Lê Nhung trổ tài ca hát:

 Thanh Tùng

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()