Chúng ta

Trăng sầu

Chủ nhật, 19/11/2017 | 10:09 GMT+7

Xưa trăng in bóng đôi mình...

Trăng buồn trăng khuyết trăng sầu

Ngươi ơi tôi nhớ những câu đợi chờ

Duyên đầu mộng đẹp như thơ

Ngờ đâu ân nghĩa bây giờ chia phôi

Ai làm tan vỡ tình tôi

Cung trăng Chú Cuội đâu rồi Hằng Nga? 

Moon-5.jpg

Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ

Trăng đi gửi lại bài thơ chung tình

Xưa trăng in bóng đôi mình

Nay trăng lại để bóng hình lẻ loi

Dưới trăng thao thức bên thềm

Tay cầm nhật ký viết thêm tháng ngày

Gửi trăng một chút đắm say

Cho ai lỡ phụ đổi thay trăng chờ!

>> Tiếng thơ

Lâm Giang

Ý kiến

()