Chúng ta

Ngày anh lên phố

Thứ năm, 22/2/2007 | 16:48 GMT+7

Rồi xa...

Heo may se lạnh

Căn nhà cài then

Nghe vơi dần bước chân quen

Người đi nhoà giữa đông chen thị thành.

***

Ngày anh lên phố

Thương anh...

Nhà cao,

Cửa kín

Nguội tanh bếp chiều

Rèm hoa

Phòng lạnh

Thảm điều...

Tiền như lá trút ba chiều gió bay.

***

Bỏ quê

Trăng khuyết

Trăng đầy

Vườn hoang

Nở tím bèo tây ao nhà

Gốc hồng cỗi

Chẳng đơm hoa

Dậu mồng tơi

Ngọn la cà sân mưa.

***

Quê làng xao xác gà trưa

Còn em

Tính đốt tay

Mùa trăng vơi...

Ý kiến

()