Chúng ta

Những người lính cụ Hồ 'cháy hết mình' trên sân khấu FPT

Thứ tư, 6/7/2016 | 11:04 GMT+7

Cùng với các ca sĩ "cây nhà lá vườn", đêm nhạc acoustic số đầu tiên với chủ đề "Những yêu thương nào" của FPT IS HCM còn có sự góp mặt của Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Vệ binh 180 - Bộ Tham mưu Quân khu 7. Những chiến sĩ trên mặt trận văn nghệ quần chúng mang đến sân khấu FPT 2 ca khúc giàu cảm xúc về quê hương và đạo làm con. 

Tối ngày 29/6, đêm nhạc acoustic số đầu tiên của người FPT IS HCM được diễn ra tại sảnh Marco, khách sạn Đại Nam, quận 1. Đêm nhạc được tổ chức như một buổi liên hoan văn nghệ nhỏ để CBNV FPT IS có thể gặp gỡ, sẻ chia tình cảm bằng chính lời ca tiếng hát của mình, kết nối FISers lại với nhau.

Trước đó, đêm nhạc với chủ đề "Thềm nắng" cũng đã được FPT IS Hà Nội tổ chức vào tối ngày 5/5 tại tầng 22 tòa nhà Keangnam, Hà Nội. 

Liên khúc "Đôi chân trần - Lá cờ" do các chiến sĩ  Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Vệ binh 180 - Bộ Tham mưu Quân khu 7 thể hiện:

"Đạo làm con" - Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Vệ binh 180 và Kim Long (FPT IS):

"Nửa hồn thương đau" - Lê Huy Trạch (FPT IS ENT):

"Một mình" do Kim Ngọc (FPT IS ENT) thể hiện:

"Đông" - Bảo Đương (FPT IS ERP):

Thiên Bình

Dựng video: Nguyễn Nhật

Ý kiến

()