Chúng ta

BU10 vô địch FSU1 League 2014 sớm một vòng đấu

Thứ hai, 20/10/2014 | 18:11 GMT+7

Trận “chung kết” giữa BU10 và Z8 diễn ra theo một kịch bản hấp dẫn, đúng như mong đợi của người hâm mộ bóng đá FSU1. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 6 FSU1 League 2014 vừa kết thúc thứ Bảy tuần qua, 18/10 với không ít bất ngờ.
> Tân vương của FSU1 League 2014 sắp lộ diện

Nhập cuộc đầy tự tin nhưng BU10 đã phải sớm nhận một “gáo nước lạnh”. Ngay giây thứ 30, Trần Ngọc Việt đã ghi một bàn thắng đẹp mắt giúp Z8 vượt lên dẫn trước, nhen nhóm cho một cuộc lật đổ của Z8 đồng thời giúp giải hấp dẫn, kịch tính đến vòng đấu cuối cùng. Đây cũng là bàn thắng nhanh nhất kể từ đầu mùa giải.

Phải nhận bàn thua quá sớm nhưng BU10 vẫn chơi khá bình tĩnh. Họ liên tục tổ chức những đợt lên bóng sang phần sân Z8. Hàng loạt cơ hội được tạo ra trước khung thành Z8. Và cầu thủ tỏa sáng bên phía BU10 trong trận đấu này là Trần Quốc Việt. Ngay trong hiệp 1, Quốc Việt đã có hai pha làm bàn liên tiếp để thiết lập thế dẫn bàn cho BU10. Với cái chân trái “khá ngoan” của mình, Việt đã giải tỏa tâm lí có phần bị căng cứng cho các cầu thủ BU10. Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về BU10.

Nhập cuộc đầy tự tin nhưng BU10 đã phải sớm nhận một “gáo nước lạnh”. Ngay giây thứ 30 của trận đấu

Nhập cuộc đầy tự tin nhưng BU10 đã phải sớm nhận một “gáo nước lạnh”. Tuy nhiên, đáp trả mạnh mẽ đối phương, BU10 vẫn giành được chiến thắng cuối cùng.

Sang hiệp 2, Z8 buộc phải vùng lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trong thế trận như vậy, họ tạo ra khá nhiều sơ hở bên phần sân nhà. Thế trận đôi công được tạo ra đồng nghĩa với việc khán giả là người được hưởng lợi. Hàng loạt pha bóng tấn công mãn nhãn được khởi tạo. Và bàn thắng đến là điều tất yếu. Chỉ ghi được thêm 1 bàn trong khi bị BU10 chọc thủng lưới thêm 2 lần trong hiệp 2, Z8 đành ngậm ngùi nhìn BU10 đăng quang chức vô địch sớm 1 vòng đấu.

Ở một diễn biến khác, BU16 bất ngờ để thua 1-2 trước đội bóng BU1.GNC. Thất bại này ảnh hưởng khá nhiều đến việc cạnh tranh vị trí thứ 2 của BU16. Nếu như Z8 (đang có 12 điểm) là đội chiếm Pole trong cuộc đua vị trí thứ 2 (chỉ cần hòa BU16 ở trận cuối) thì BU16 (10 điểm) và BU2 (10 điểm) buộc phải chiến thắng ở vòng cuối nếu muốn cán đích ngay sau nhà vô địch.

Bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng FSU1 League.

Ở hai trận đấu còn lại của vòng 6, BU9 vất vả vượt qua BU10.D18 với tỷ số 2-1 trong khi BU2 có chiến thắng dễ dàng trước GNC chỉ có 5 cầu thủ ra sân và xin thua với tỉ số 0-3. Với chiến thắng có phần may mắn này, BU2 hiện có 10 điểm và chính thức ra nhập cuộc đua Top 3. Nếu vòng cuối có thêm 1 chiến thắng, chắc chắn BU2 sẽ có một vị trí nằm trong Top 3.

Với việc có thêm được 1 bàn thắng trong trận đấu giữa BU10 và Z8, cả Ngọc Việt, Phụng Long (Z8) và Văn Sơn (BU10) đều có được 5 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại. Một cầu thủ khác cũng có được 5 bàn cho đến thời điểm này là Hữu Biết của BU16. Như vậy, vòng cuối sẽ là một cuộc đua hết sức thú vị cho danh hiệu vua phá lưới. Ngoài ra, trận đấu giữa BU16 và Z8 cũng sẽ quyết định những thứ hạng 2,3 cho giải đấu lần này.

Ảnh, bài: Hữu Biết

Ý kiến

()