Tấm bằng đại học và chuyện người bán hàng rong
Tôi từng lấy máy tính để bấm thi với chị bán hàng rong. Và kết quả hẳn là các bạn đã đoán được - kẻ mang tấm bằng đại học ...
Góc nhìnTôi từng lấy máy tính để bấm thi với chị bán hàng rong. Và kết quả hẳn là các bạn đã đoán được - kẻ mang tấm bằng đại học ...
Góc nhìnViệc học là một quá trình, trải qua nhiều giai đoạn. Và để đánh giá quá trình đó, người học có học tốt hay không tốt, đạt hay không đạt, ...
Góc nhìnHồi cấp 3 đi học, thầy giáo tôi - thầy Phong ở trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) - là người nổi tiếng nghiêm khắc ở trường.
Góc nhìnNói về những cái khiến người ta sợ thì nhiều lắm, nào là rắn rết, chuột bọ, ma… và cùng lắm là sợ chết. Nhưng với người Việt mình thì ...
Góc nhìnNhững lãnh đạo trẻ của FPT được tiếp thu văn hóa phương Tây đã xây dựng các quy tắc theo kiểu Tây hóa với mong muốn tạo cho nhân viên ...
Góc nhìnCô giáo cũ của tôi đang có con nằm trong bệnh viện Nhiệt đới Trung ương viết trên Facebook của mình: <I style="mso-bidi-font-style: normal">“… Sáng mai, Bộ trưởng bộ Y ...
Góc nhìnNhiều lãnh đạo Việt Nam thường vỗ ngực tự hào: Việt Nam có thể nghèo nhưng chúng ta vẫn luôn đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi. ...
Góc nhìn