Thứ tư, 18/7/2012, 10:00 GMT+7
![]() |
| Anh Vũ Chí Thành, Giám đốc FPT Polytechnic Hà Nội, phát biểu khai mạc chương trình. |
Sân trường nhộn nhịp với những chùm bóng bay nhiều màu sắc, những lẵng hoa tươi, những sắc cam rực rỡ trên màu áo đồng phục của sinh viên và khách mời đến tham gia Hội thao mừng sinh nhật FPT Polytechnic 2 tuổi.
Chương trình được bắt đầu bằng phát biểu khai mạc của Thạc sĩ Vũ Chí Thành, Giám đốc FPT Polytechnic Hà Nội. Ngay sau đó, bài hát "Vì một thế giới ngày mai" được các thành viên trong dàn hợp xướng thể hiện sôi động.
![]() |
| Màu áo cam khiến sân trường FPT polytechnic thêm rực rỡ. |
Trên nền nhạc “Khúc hát mừng sinh nhật”, T.S Đàm Quang Minh, Giám đốc FPT Polytechnic Việt Nam; Thạc sĩ Vũ Chí Thành, Giám đốc FPT Polytechnic Hà Nội; Giám đốc chiến lược FPT Nguyễn Hữu Thái Hòa và anh Đinh Công Sáng, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT cùng bật champagne, cắt bánh sinh nhật và nâng ly chúc mừng FPT Polytechnic.
Giám đốc Chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa mong muốn các sinh viên không chỉ biết sống và học tập hết mình, đúng với sức trẻ của mình mà còn nên giữ lại những khoảng lặng trong tâm hồn mình.
Những tiết mục văn nghệ đậm chất văn hóa STCo của các cán bộ và sinh viên FPT Polytechnic đã khiến bữa tiệc sinh nhật thêm đậm đà. Các tác phẩm như "Poly poly", "Vì một Poly ngày mai"... đã mang lại nhiều màu sắc cho chương trình.
![]() |
| MC Phong "Lẩn" khiến bầu không khí nóng lên bởi cách dẫn chương trình hài hước. |
Sau phần lễ và các tiết mục văn nghệ được tổ chức tại sân khấu chính, mọi người tỏa dần ra khu vực tổ chức Hội thao để tham gia vào các trò chơi vui nhộn.
Sự hài hước của MC Phạm Hồng Phong (Phong "Lẩn"), đã khiến chương trình càng "nóng" hơn. Dưới sự dẫn dắt của anh, 12 đội bắt đầu chính thức bước vào những hạng mục thi đấu của Hội thao.
Phần thi kéo co gay cấn đã diễn ra với sự tham gia của các đội tuyển. Sau hơn 5 lượt đấu loại trực tiếp, giải Nhất đã thuộc về đội tuyển của lớp PT0803, giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về PT0805 cùng liên quân PT0719 - PT0706.
![]() |
| Các đội quyết chiến trong phần thi kéo co để giành chiến thắng cho đội mình. |
Phần kén người chơi nhất có lẽ thuộc về thi nhảy bao bố, không chỉ đỏi hỏi sự kết hợp ăn ý mà cả sự khéo léo của người chơi. Qua 3 hình thức thi đấu đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, những đội khóa 7 của FPT Polytechnic Hà Nội thể hiện ưu thế vượt trội và giành được hầu hết các hạng mục giải thưởng trong phần thi này.
Hài hước và không kém phần sôi động là phần thi “Đua thuyền rồng cạn”, đường đua xanh trên cạn như dậy sóng cùng tiếng reo hò cổ vũ không ngớt từ phía khán giả và cổ động viên. Sau 3 lượt đấu, giải Nhất đã thuộc về đội tuyển lớp PT0805, giải Nhì, Ba lần lượt thuộc về PT0803 và liên quân PT08302 - PB08301.
![]() |
| Phần đua thuyền rồng cạn vô cùng khó "nhằn" nhưng lại thể hiện tinh thần đoàn kết rất cao. |
Hội thao thêm phần đặc sắc với phần giao lưu của đội tuyển cán bộ của FPT Polytechnic Hà Nội trong hai phần thi kéo co và đua thuyền rồng cạn. Chung cuộc, giải đội thi phong cách nhất đã thuộc về PT0805 và đội thi giật nhiều giải thưởng nhất đã thuộc về PT0803.
Kéo dài trong cả buổi sáng, Hội thao đã kết thúc trong ngập tràn tiếng cười và niềm vui. Không chỉ là những hoạt động thi đấu thể thao, Hội thao còn là dịp để thầy và trò FPT Polytechnic Hà Nội cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong hai năm gắn bó.
Nguyên Dương

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng