Chúng ta

Vô sinh

Chủ nhật, 29/5/2016 | 15:44 GMT+7

Một người đàn ông hớt hơ hớt hải chạy vào phòng khám:

- Bác sĩ ơi, tôi bị vô sinh. Bác sĩ có cách gì thì làm ơn chữa cho tôi với?

Vị bác sĩ bảo:

- Nào bác cứ bình tĩnh lại nào. Giờ nói cho tôi, tại sao bác biết bác bị vô sinh?

Người đàn ông đáp:

- Tôi bị do di truyền. Ông nội tôi bị, bố tôi cũng bị vô sinh.

- Đừng có đùa với tôi nhé. Ông nội bác vô sinh, bố bác cũng vô sinh thì bác từ đâu mà ra đây?

- Tôi từ quê ra đây chứ từ đâu nữa, hỏi thế mà cũng hỏi!

V. N. sưu tầm

Ý kiến

()