Chúng ta

Trộm nhầm nhà nha sĩ

Thứ năm, 12/1/2017 | 10:40 GMT+7

Ban đêm, một tên trộm lẻn vào nhà một nha sĩ. Vì không tìm được thứ gì đáng giá, hắn tức giận đánh thức chủ nhà.

Trộm nhầm nhà nha sĩ

- Này ông kia, nếu muốn giữ mạng thì mau chóng giao hết tiền bạc của cải ra đây.

Ông nha sĩ vừa ngáp vừa trả lời:

- Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi không có tiền.

Tên trộm giận dữ:

- Tôi không cần biết, đêm nay nhất định tôi sẽ không rời khỏi đây mà không có được gì. Ông liệu mà tính đi!

Ông nha sĩ chép miệng:

- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nhổ cho anh một chiếc răng không lấy thù lao, được chưa?

Theo VnExpress

Ý kiến

()