Chúng ta

Mất bạn thân vì mặc nhầm quần

Thứ bảy, 20/1/2018 | 08:11 GMT+7

Hai anh bạn thân ở chung phòng trọ ngồi uống nước rồi nói chuyện với nhau, một anh nói:

Mất bạn thân vì mặc nhầm quần

- Hôm qua tao vừa rủ con bé phòng đối diện đi chơi mà trong túi không có đồng nào. Nhưng tao vẫn quyết định cứ rủ!

Người bạn kia hứng chí vỗ đùi bảo:

- Có chí khí, mày hay!

- Khi đi, tao mới phát hiện ra trong túi có rất nhiều tiền, thế là hai đứa tao xài hết số tiền đó.

- Đúng là trời không phụ lòng người tốt mà.

- Ừ, nhưng khi về tao mới phát hiện ra tao lỡ mặc lộn quần của mày.

Người bạn cười xởi lởi bảo:

- Không sao hết. Trừ vào số tiền tao nợ mày là được rồi!

Theo VnExpress

Ý kiến

()