Chúng ta

Mặc nhầm

Thứ năm, 9/6/2016 | 09:43 GMT+7

Có hai anh sinh viên ở chung phòng, một hôm đi chơi về liền kể với bạn:

- Hôm qua, mặc dù tao đã hết tiền nhưng vẫn rủ em người yêu đi chơi đấy!

Thằng kia vỗ đùi:

- Có chí khí!

Thằng này lại tiếp:

- Đến lúc đi chơi, tao lại thấy trong túi quần có rất nhiều tiền, thế là bọn tao tiêu hết số tiền đó luôn.

Thằng này lại vỗ đùi:

- Đúng là ông trời không phụ lòng người mà!

Rồi thằng kia có vẻ ngập ngừng:

- Lúc về... tao nhận ra là tao mặc nhầm quần của mày!

Kể từ đó, người ta không còn thấy anh sinh viên kia nữa...

V. N. sưu tầm

Ý kiến

()