Chúng ta

Khắc tên vào mông

Thứ năm, 26/5/2016 | 08:26 GMT+7

Chỉ huy khiển trách một anh lính trẻ:

Angry-Boss-Employee-2617432-56-6515-5638
 

- Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế, đồng chí còn sỉ nhục, thậm chí suýt hành hung hai dân địa phương nữa, đồng chí có thể giải thích không?

Anh lính liền giải thích:

- Thưa chỉ huy, em đã làm đúng chỉ thị được giao và ngụy trang thành một cái gốc cây.

Vị chỉ huy liền ngắt lời:

- Đúng thế nào?

- Dạ, hai "người địa phương" đó dẫn nhau đến ngồi cạnh gốc cây (là em đấy ạ). Ban đầu họ nói chuyện,thề non hẹn biển.Mặc dù nghe toàn điều lừa đảo nhưng em quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn hôn hít này nọ, mặc dù em rất kích động nhưng vẫn cố nín nhịn để không làm lộ trận địa của ta. Nhưng đến khi anh chàng địa phương giở con dao nhíp định khắc tên chị địa phương vào mông em thì em không thể chịu được nữa.

V. N. sưu tầm

Ý kiến

()