Chúng ta

Kẹo cao su và hôn nhân

Thứ bảy, 7/10/2017 | 08:10 GMT+7

Cụ bà hỏi cụ ông:

keo-cao-su-va-hon-nhan

- Này, sao bây giờ bọn trẻ cứ thích nhai kẹo cao su thế?

Cụ ông mỉm cười:

- Dễ hiểu thôi! Vì bọn trẻ muốn thử hương vị ‘Tình yêu và hôn nhân’.

Cụ bà thắc mắc:

- Tôi không hiểu. 

Cụ ông điềm tĩnh giải thích:

- Nhai kẹo cao su lúc đầu gọi là tiền hôn nhân thì vừa thơm, vừa ngọt, vừa dẻo. Về sau sang giai đoạn hôn nhân thì thơm hết, ngọt cũng hết, vừa nhạt lại vừa dai. Nhai không được mà nhả cũng không xong.

Theo VnExpress

Ý kiến

()