Chúng ta

Đổi bánh

Chủ nhật, 22/5/2016 | 22:15 GMT+7

Một anh sinh viên đến tháng mà mẹ chưa gửi tiền lên, vì đói quá mà không còn tiền ăn, liền đánh liều vào một quán ăn.

- Bác ơi, cho cháu một cái bánh giò

- Có ngay đây cháu

Bác chủ quán vừa mang bánh ra, anh sinh viên liền hỏi:

- Bánh giò này bao nhiêu tiền hả bác?

- 50 nghìn cháu ạ.

- Vậy còn bánh bao kia thì sao ạ?

- Cũng vậy cháu ạ.

- Vậy bác đổi cho cháu một đĩa bánh bao nhé!

Bác chủ quán đem bánh giò vào rồi đem ra một đĩa bánh bao. Anh sinh viên ăn một mạch hết cả đĩa rồi đứng dậy ra về. Chủ quán liền gọi giật lại:

- Này, cậu chưa trả tiền mà đã định đi hả?

- Trả tiền gì?

- Tiền đĩa bánh bao kia!

- Nhưng cháu đã đổi bằng đĩa bánh giò rồi mà!

- Nhưng đĩa bánh giò cậu cũng đã trả tiền đâu?

- Ơ hay cái bác này, cái bánh giò đó cháu đã ăn miếng nào đâu mà bác bắt cháu trả tiền.

Nói xong anh dông thẳng cẳng...!

V. N. sưu tầm

Ý kiến

()