Chúng ta

Đằng nào cũng lời

Thứ ba, 31/5/2016 | 10:45 GMT+7

Có một anh tính thích khoe khoang. Một hôm, đang ngồi trong quán cà phê, vì muốn khoe kiến thức của mình nên anh ta nói với ông già ngồi bàn bên:

- Này ông, bây giờ chúng ta hãy so kiến thức bằng cách đố nhau nhé.

Thấy ông già kia có vẻ lưỡng lự, anh ta bồi thêm:

- Nếu tôi đố mà ông trả lời đúng thì ông được 10.000 đồng, còn ông đoán sai thì chỉ mất 1.000 đồng thôi, triển không?

Ông già nghe vậy đồng ý ngay. Chàng ta liền đố luôn:

- Đố ông ai phát minh ra định luật bảo toàn cơ năng?

Ông già bí quá, đành rút 1.000 đồng đưa cho anh thanh niên. Anh ta lại đố tiếp:

- Đố ông ai lên mặt trăng đầu tiên?

Ông già chịu. Vậy là thêm 1.000 đồng nữa cho anh thanh niên. Đến nước này, ông già nói:

- Anh đố nhiều rồi giờ đến ta đố. Con gì lên đồi bằng 2 chân, xuống đồi bằng 4 chân?

Anh ta suy nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi đưa cho ông già 10.000 đồng rồi hỏi:

- Câu này khó đấy. Vậy đó là con gì hả bác?

Ông già lại lẳng lặng rút ra 1.000 đồng đưa cho anh thanh niên...

V. N sưu tầm

Ý kiến

()