- Con gái cũng giống như bức tranh vậy.
- Vì sao?
- Bức tranh, nếu đứng ngắm xa quá sẽ thấy không rõ. Ðứng ở khoảng cách vừa phải, bức tranh mới hiện lên hài hòa, đẹp nhất…
- Thế còn đứng gần?
- Thấy toàn mụn trứng cá.
- Hả?!!…
Theo VnExpress
Anh chàng gặp cô nàng cùng lớp liền lên tiếng:
- Con gái cũng giống như bức tranh vậy.
- Vì sao?
- Bức tranh, nếu đứng ngắm xa quá sẽ thấy không rõ. Ðứng ở khoảng cách vừa phải, bức tranh mới hiện lên hài hòa, đẹp nhất…
- Thế còn đứng gần?
- Thấy toàn mụn trứng cá.
- Hả?!!…
Theo VnExpress
Hoặc đăng nhập bằng
Ý kiến
()