Chúng ta

Chuyện đám ma và đám cưới

Thứ ba, 22/12/2015 | 09:43 GMT+7

Một đám ma và một đám cưới đối diện nhau. Và sau đây là hai MC của hai bên đấu nhau:

- Sau đây ban tổ chức tang lễ xin được giới thiệu lễ viếng...

- Xin cho một tràng pháo tay để chào đón cô dâu và chú rể.

- Ối than ôi chỉ còn 2 phút nữa thôi là...

- Cô dâu chú rể vào động phòng!!! Để tiếp tục chương trình, xin mời đại diện nhà trai lên...

- Thắp nhang kính viếng hương hỏa cụ.

- Để đáp lại những tình cảm của nhà trai, tôi xin mời đại diện họ nhà gái phát biểu đôi lời.

- Kính thưa hươg hồn cụ, kính thưa gia đình tang chủ! Trong giờ phút đau thương tiễn biệt này, tôi không biết nói gì hơn. Chỉ có kèn thay tiếng khóc, và xin một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu...

- Nhạc sập sình nhạc rất là vui, mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay. Chiếc nhẫn xinh chứng tỏ đôi mình... té tè re té re tè te... Xin cảm ơn hai bạn và bài hát mừng cô dâu chú rể sống bên nhau trọn đời. 

Và tiếp theo thay mặt cho hai bên gia đình tổ chức tôi xin tuyên bố lễ... truy điệu được phép cử hành!

V. N sưu tầm

Ý kiến

()