Chúng ta

Chồng không thể cai thuốc vì ước mơ

Thứ hai, 8/1/2018 | 09:39 GMT+7

Đêm giao thừa, vợ âu yếm hỏi chồng:

Chồng không thể cai thuốc vì ước mơ

- Anh yêu, năm nay anh có ước mơ điều gì không?

- Dĩ nhiên là có chứ!- người chồng đáp - Anh ước năm nay có thể bỏ thuốc lá. 

Người vợ mỉm cười:

- Điều đó đơn giản mà! Em tin là anh nhất định làm được. 

Người chồng khẽ thở dài:

- Nhưng anh nghĩ lại cai thuốc thì không ổn đâu em!

- Tại sao chứ? 

- Coi như cai thuốc được thì sao, con người không ai có thể sống mà không có ước mơ em ạ!

Theo VnExpress

Ý kiến

()