Chúng ta

Chết cả lũ

Chủ nhật, 5/6/2016 | 09:07 GMT+7

Răng, lưỡi và miệng xảy ra mâu thuẫn. Răng nói:

- Này lưỡi, nếu giờ tao mà cắn phập xuống một cái thì chắc mày đau lắm nhỉ?

Lưỡi trả lời:

- Thôi đi nào, tao mà lỡ lời với đứa nào thì 32 thằng đàn em của mày chỉ có nước "chào lợi, em đi nhé".

Miệng cũng chen vào:

- Tưởng các chú thế nào chứ anh mà nói dại một câu thôi là các chú cứ gọi là lẫn hết vào nhau đấy...

Não nghe hết từ nãy giờ, tức quá liền nói:

- Chúng mày im hết cho bố, bố mày điên lên thì bố mày tông vào tường chết cả lũ giờ....

-...!!

V N sưu tầm

Ý kiến

()