- Chiều nay anh câu được con cá rất to đấy.
- Vậy cá đâu anh?
- Nhưng nó lại bị tuột khỏi lưỡi câu rồi.
- Hèm, con cá mất bao giờ chả là con cá to.
- Đấy nhé! Thế mà lúc nào em cũng nhắc đến tay người yêu cũ của em.
Sáng "Lòa" (st)
Hai vợ chồng nói chuyện với nhau.
- Chiều nay anh câu được con cá rất to đấy.
- Vậy cá đâu anh?
- Nhưng nó lại bị tuột khỏi lưỡi câu rồi.
- Hèm, con cá mất bao giờ chả là con cá to.
- Đấy nhé! Thế mà lúc nào em cũng nhắc đến tay người yêu cũ của em.
Sáng "Lòa" (st)
Hoặc đăng nhập bằng
Ý kiến
()