Chúng ta

Buôn lậu xe đạp

Thứ tư, 25/2/2015 | 09:04 GMT+7

Cô gái đi xe đạp qua biên giới với 2 bao tải trên xe trông rất khả nghi. Mấy anh biên phòng giữ lại kiểm tra, cô nói đó chỉ là cát.

Hai anh lính biên phòng không tin, bắt bỏ bao tải xuống kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, thấy đúng là hai bao cát thật và cho cô qua... Cứ thế 2 năm liền, ngày nào cũng vậy, cô cần mẫn đi xe đạp qua biên giới với 2 bao cát trên xe. Sau này, một trong hai anh biên phòng đã nghỉ việc, gặp cô và hỏi:

-Này, tôi được đào tạo chuyên nghiệp mà vẫn không biết cô buôn lậu cái gì. Cô gái tủm tỉm đáp:

-Dạ, em buôn lậu xe đạp ạ!

Sáng "Lòa"

Ý kiến

()