Chúng ta

PTGĐ FPT 'ghen tị' khi bị mắng ít hơn Chủ tịch Trương Gia Bình

Thứ năm, 14/9/2017 | 17:41 GMT+7

"Anh Bình được các đội đưa vào để 'hứng búa rìu' trong hầu hết tiết mục của đêm nay, trong khi tôi chỉ được xuất hiện vài lần. Chứng tỏ tôi được yêu quý ít hơn anh Bình nhiều", PTGĐ FPT Đỗ Cao Bảo nói vui sau khi kết thúc Hội diễn tối 13/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

DSC-1354-5960-1505384288.jpg

Đoạn Nhạc kịch Sác-lô mở màn đã cho thấy các tiết mục trong Hội diễn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 29 của FPT sẽ đậm chất điện ảnh, một môn nghệ thuật gần gũi để không phải ai phải bỏ về trước vì quá nhàm chán hay khó hiểu.

DSC-1397-4792-1505384288.jpg

Trong khi mọi người vẫn chưa phải mất thời gian bàn tán cho các vở diễn, Chủ tịch Trương Gia Bình tranh thủ trao hoa và kỷ niệm chương vinh danh Top 13 FPT Under 35 của năm nay. Tại Hà Nội, có sự hiện diện của 8 gương mặt Under 35, đến từ các tỉnh thành ở xa như Bắc Giang, Thanh Hóa, hay thậm chí là từ đất nước Nhật Bản xa xôi.

DSC-1438-1763-1505384288.jpg

Như thường lệ, Chủ tịch sẽ lán lại sân khấu để có đôi lời chia sẻ. Sau những câu "Happy birthday FPT" hay "Chúc mừng sinh nhật FPT 29 tuôi", người đứng đầu FPT chia sẻ những trăn trở của mình về tuổi 30 của FPT. "Đây chính là thời gian chúng ta phải tái khởi nghiệp để tạo ra một FPT hoàn toàn mới thích ứng với sự phát triển của thế giới trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4", anh Bình nhấn mạnh.

DSC-1464-4080-1505384288.jpg

Đội ngũ lãnh đạo của FPT Tradding có mặt đông đủ tạo thành dàn hợp xướng vô cùng hoành tráng mở đầu cho Hội diễn.

DSC-1475-5946-1505384288.jpg

Tâm tư của CBNV FPT Trading khi tập đoàn bán 47% vốn điều lệ của công ty cho tập đoàn Synnex là nội dung xuyết suốt 4 bài hát trong tiết mục này. Phần biểu diễn tuy không mang màu sắc điện ảnh nhưng lại có thừa sự duyên dáng và hài hước.

DSC-1531-8503-1505384288.jpg

Hình ảnh Chủ tich Trương Gia Bình cùng toàn bộ khán phòng bật đèn điện thoại và hát theo lời ca khúc của FPT Trading làm nhiều người xúc động.

DSC-1634-7872-1505384288.jpg

FPT Education lấy bối cảnh bộ phim Harry Porter để nói về cuộc chiến của các sinh viên ĐH FPT trước những cám dỗ để trưởng thành hơn.

DSC-1614-6458-1505384288.jpg

Tiết mục có nhiều cảnh diễn khá táo bạo và đẹp mắt khi để diễn viên bay lộn trên không kết hợp đồ họa hoành tráng.

DSC-1704-3268-1505384288.jpg

Vị nữ hoàng Cleopatra xinh đẹp, kiêu sa và khó tính cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của chàng trai FPT Retail.

DSC-1677-8568-1505384288.jpg

FPT Retail đã khéo quảng cáo các sản phẩm hot và dịch vụ của mình trong phần diễn này.

DSC-1813-9361-1505384288.jpg

Ví mình là những tay cướp biển oai hùng đi săn cá voi, đoàn quân FPT Software dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Tiến "Béo" (anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software) phiên bản "mini" đã năm lần bảy lượt vượt sóng lớn ra khơi. Tuy nhiều lần bị đánh cho bầm dập nhưng đoàn thuyền vẫn chưa bao giờ dừng lại.

DSC-1869-3666-1505384288.jpg

Nội dung khá hay nhưng có phần hơi dàn trải nên đôi khi người cần phải xem nhất lại ngủ quên lúc nào không hay.

DSC-1882-3166-1505384288.jpg

Sự xuất hiện của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến đã đem đến bất ngờ cho tất cả mọi người. Diễn xuất tự nhiên, dí dỏm, nhiều người cho rằng nếu không làm phần mềm, anh hoàn toàn có thể chuyển hướng sang nghề diễn viên.

DSC-1914-7174-1505384288.jpg

"Bố Già" dù rắn mặt nhưng cũng đến lúc phải nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ai mới đủ tư cách để thay thế là vấn đề mà Liên quân FH2DO (FPT HO, FPT Online và Sen Đỏ) đưa ra trong vở diễn của mình.

DSC-1959-5798-1505384288.jpg

Thật bất ngờ khi một đứa con rơi nhưng hiện đại và thức thời xuất hiện, nắm lấy quyền điều khiển đế chế được cho là đã cổ lỗ sĩ này.

DSC-1973-7123-1505384288.jpg

Ngay từ khi mới bắt đầu, vở diễn Người (bị) Nhện (cắn) do FPT Telecom thể hiện đã nhận được những tràng pháo tay lớn của khán giả.

DSC-2006-3846-1505384288.jpg

Đây là câu chuyện về người FPT Telecom muốn đưa Chủ tịch FPT trở về với con người mạnh mẽ, quyết đoán như xưa.

DSC-2027-2191-1505384288.jpg

Không phải tập đoàn "Phan Thị" mà là tập đoàn "Ép Thị", FPT IS đã có lối chơi chữ khá thâm thúy khi khéo léo chuyển thể nội dung bộ phim "Người phán xử" thành vở diễn của mình. "Ép Thị" có nghĩa là Tập đoàn FPT nhưng cũng có thể hiểu là tập đoàn chuyên "ép" doanh thu, lợi nhuận.

DSC-2074-8245-1505384288.jpg

Rất nhiều bức bối được nói ra thể hiện sự trăn trở của CBNV FPT IS mong trở về thời hoàng kim khi xưa.

DSC-2098-4090-1505384288.jpg

"Anh Bình được các đội đưa vào để 'hứng búa rìu' trong hầu hết tiết mục của đêm nay, trong khi tôi chỉ được xuất hiện vài lần. Chứng tỏ tôi được yêu quý ít hơn anh Bình nhiều", PTGĐ FPT Đỗ Cao Bảo, một trong 5 giám khảo của Hội diễn năm nay, hài hước chia sẻ.

DSC-2103-6976-1505384288.jpg

"Tiết mục hay cho mình sự thỏa mãn trong khi tiết mục chưa hay cho chúng ta sự bao dung và kiên nhẫn", Giám khảo Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng ĐH FPT, nhận xét về các tiết mục trong Hội diễn.

DSC-2111-9567-1505384288.jpg

Chủ tịch Trương Gia Bình tỏ ra rất phấn khởi vì mình bị "mắng" khá nhiều trong đêm nay. Tuy nhiên, TGĐ Bùi Quang Ngọc tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.

DSC-2146-5957-1505384288.jpg

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về FPT Telecom; giải Nhì thuộc về FH2DO; 2 giải Ba thuộc về FPT Software và Tổ chức Giáo dục FPT; 3 giả Khuyến khích là FPT Retail, FPT IS và FPT Trading.

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()