Chiều mau tối gọi giấc ngủ vội về
Mây phủ lối che mờ vầng trăng nhỏ
Gió rì rào dọc phố vắng cô liêu.
Thu đến vàng ươm khoảng trời. |
Hương hoa sữa đã thả dài ngõ nhỏ
Tím bằng lăng chuyển sắc áo úa vàng
Mùa thu đi lặng thầm không ngoảnh lại
Để hàng cây trút lá đứng lặng thinh.
Nghe đâu đó tiếng đông về nhè nhẹ
Lạnh vần thơ ai viết vội sớm ngày
Đông thả gió em thu mình trong áo
Anh gieo vần em lặng lẽ bước đi.
Thu về đâu và đông sẽ về đâu
Hai ngả đường không bao giờ hay biết
Như anh, em hai con người lạc điệu
Chỉ gặp vội trong giây phút giao mùa.
Phạm Thái Sơn
Ý kiến
()