Chúng ta

Tháng tư về

Thứ tư, 12/4/2017 | 15:52 GMT+7

Tháng tư về chờ con đường thay sắc nắng.

Tháng tư về phố dài nỗi nhớ

Gió thì thào ve vuốt những môi hôn

Mây tháng tư xôn xao lời yêu cũ

Cứ thủy chung xanh mãi đến nồng nàn.
 

Tháng tư về hoa loa kèn nở vội

Sợ người đi không kịp đón sắc hoa

Cánh mỏng manh theo mưa đi trên phố

Ướt giọt tình vương vấn những thơ ngây.
 

Tháng tư về nao nức chiều quên tắt

Ngắm nhân tình dạo phố bên nhau

Nghe bước chân bên hàng liễu rủ

Để cho dài con phố đã xanh rêu.
 

Tháng tư về chờ con đường thay sắc nắng

Nắng đổi màu, nắng ấm giấc mơ hoa

Thương bàn chân tháng tư về lặng lẽ

Ngơ ngác tìm một vạt nắng chiều xa.

Phạm Thái Sơn

Ý kiến

()