Chúng ta

Tâm sự tuổi 27

Thứ năm, 26/11/2015 | 08:16 GMT+7

Chợt tỉnh dậy sau giấc mơ dài hôm đó / Nước mắt rơi, ơ cũng chỉ là mơ.

Cầu mong rằng đường đời vẫn thấy nhau
Dù lướt qua mau như là cơn gió
Mãi cũng chỉ là giấc mơ màu đỏ
Một ngôi nhà ở đó có hai ta.

Có tiếng cười trong mâm cơm buổi tối
Em ủi đồ anh rửa chén nghêu ngao
Mình dắt nhau đi qua bao con phố
Ngồi dưới bờ lau nghe sóng vỗ rì rào.

Ở nơi đó bình yên thấy lạ
Mỗi buổi chiều ta xuống biển đùa vui
Anh biết đó, mua vui em dễ lắm
Quả bóng chuyền với cái độ con con.

Bước đường mòn Sơn Trà anh ngồi trước
Em ôm eo sau xe máy nhìn mây
Đưa nhau đi chu du cùng trời cuối đất
Tuổi trẻ dài, sở thích lại cùng nhau.

f4a143769682e19af00903f7a4a0e3-3567-6158

Em thích hát, hát nhiều và hát mãi
Anh thế thôi, có kém chút nào đâu
Mình cưới nhau suốt ngày rêu rao hát
Những bài nào thiệt vui vẻ nha anh.

Còn du lịch nhiều nơi em chưa biết
Ngay ở bên mình chẳng hạn Hải Vân quan
Xa một chút thác Voi, thác Mơ nữa
Biết bao giờ đi hết được anh hen?

Chợt tỉnh dậy sau giấc mơ dài hôm đó
Nước mắt rơi, ơ cũng chỉ là mơ
Trách ông trời sao cứ mãi làm ngơ
Em thơ thẩn 27 năm rồi đó...

Trúc Ly

Ý kiến

()