Chúng ta

Sứ mệnh

Thứ sáu, 17/4/2015 | 11:01 GMT+7

Ta đến từ đâu hỡi vũ trụ mênh mông
Ta đã ở đâu hỡi những vì sao sáng

Khi đặt cho đời mình một sứ mệnh lớn lao
Ta sẽ thấy khó khăn trong đời là nhỏ bé 
Trái đất vẫn quay trên hành trình của nó
Từng vòng quay năm tháng cứ trôi dần.

trietlykinhdoanh-9762-1429146623.jpg

Ta - chính ta - một con người riêng biệt. Ảnh: bdskingland.

Ta sống cuộc đời mình với những băn khoăn
Mỗi bước đi đều ngại ngần thất bại
Nhưng chúng ta đều không trẻ mãi
Có khi già vẫn khờ dại trước non sông.

Ta đến từ đâu hỡi vũ trụ mênh mông
Ta đã ở đâu hỡi những vì sao sáng
Bao nhiêu năm chưa từng tỏa sáng
Sợ một ngày chẳng dám trở về kia.

Hỡi cuộc đời, hỡi những chuyến đi
Hỡi mưa gió và muôn trùng bão tố
Hãy đến đây đồng hành cùng ta nhé
Trên hành trình ghi khắc chiến công.

Để một ngày ta tạm biệt núi sông
Sẽ nhìn lại mà không hề hối tiếc
Ta - chính ta - một con người riêng biệt
Người đã từng có mặt ở nhân gian.

Tiên Thơ

Ý kiến

()